![]() |
| Henri Leconte (phải). |
Đó là nhận định của tay vợt người Pháp, Henri Leconte, người từng có mặt tại trận chung kết Pháp Mở rộng năm 1988. Ở trận đấu này, Henri Leconte gặp Mats Wilander - tay vợt đang làm mưa làm gió ở mùa giải 1988, từng giành hầu hết các danh hiệu Grand Slam trước đó. Leconte cũng là người bị đánh giá ít cơ hội hơn (tương tự như Federer trong các cuộc so tài với Nadal), nhưng anh đã tạo được thế trận riêng cho mình.
Vào thời điểm đó, những tay vợt mạnh như Stefan Edberg, Boris Becker và thậm chí cả John McEnroe đều coi những trận đấu trên sân đất nện là các cuộc chơi cực kỳ nghiêm túc và cần sự đầu tư. Henri Leconte tin rằng Federer nên đi theo những bậc tiền bối này và không được ngại tấn công. "Những tay vợt chơi tấn công sẽ có nhiều cơ hội hơn. Họ nên áp dụng triệt để lối đánh giao bóng và rồi bắt vô lê ngay lập tức, vào mọi lúc. Tôi nghĩ rằng sẽ là thiếu sót lớn nhất nếu họ chỉ chơi như những người bình thường khác. Ở Pháp Mở rộng, cùng với thời tiết thuận lợi, điều kiện sân bãi tốt, các tay vợt chơi tấn công sẽ thi đấu rất hiệu quả", Leconte nói.
Tay vợt Pháp này còn cho rằng Federer sẽ thuận lợi hơn anh vì không phải mang gánh nặng thành tích khi chơi trước hàng nghìn khán giả nhà tại Paris. Amelie Mauresmo có thể là tay vợt số một thế giới nếu chị ấy không phải là người Pháp. "Vì khi là người Pháp, bạn sẽ cảm thấy có áp lực với đám đông khán giả. Đôi lúc họ ủng hộ, nhưng cũng có lúc họ sẽ quay lưng lại với bạn".
Năm nay Pháp Mở rộng sẽ diễn ra nhiều hơn thường lệ một ngày, và sẽ bắt đầu vào chủ nhật. Và Leconte cho rằng đó là một ý kiến hay. "Tất nhiên, nhiều người sẽ phàn nàn rằng thêm một ngày tức là họ sẽ phải tốn thêm tiền chi tiêu. Nhưng với tôi, đó thực sự là giải pháp hay, phù hợp với quần vợt thế giới và tôi hài lòng với sáng kiến này của Liên đoàn Quần vợt Pháp". "Roland Garros đã thay đổi một chút nhưng vẫn giữ nguyên không khí tuyệt vời khi tôi còn thi đấu. Nếu được hỏi, chắc chắn nhiều tay vợt sẽ giành nhiều tình cảm cho giải đấu này. Đây cũng là một trong những giải được tổ chức rất tốt.
Và nếu giải đấu năm nay diễn ra đúng như sự kiến, trận chung kết sẽ là cuộc đọ sức giữa Federer và Nadal, thì điều gì sẽ xảy ra? Leconte nhận định: "Tôi hy vọng Federer sẽ chiến thắng, nhưng phải sau 5 set. Và với điều kiện anh ấy phải tấn công nhiều, nhiều hơn nữa".
H.L. (theo BBC)
