Federer không tham dự mùa đất nện kể từ năm 2015. Nhưng điều đó có thể thay đổi trong năm nay sau khi "Tàu tốc hành" thất bại trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch Australia Mở rộng.
"Tôi nghĩ bản thân không cần nghỉ ngơi nữa", Federer nói trong cuộc phỏng vấn với kênh Sport Corner. "Tôi đang ở thời điểm cần tìm niềm vui và trở lại mặt sân đất nện là điều tôi muốn".

Federer lần đầu không thể góp mặt trong tuần thứ hai của Australia Mở rộng kể từ thất bại ở vòng ba năm 2015 trước Andreas Seppi. Ảnh: Australian Open.
Trong hai mùa 2016 và 2017, Federer không dự bất kỳ giải đất nện nào sau khi vô địch Australia Mở rộng. Việc bị loại sớm ở Grand Slam đầu tiên trong năm nay nằm ngoài dự định của ngôi sao 37 tuổi.
Federer chưa xác nhận lịch thi đấu mùa 2019 nhưng một số nguồn tin thân cận cho rằng anh chỉ chơi bốn giải trong ba tháng tới. Đó là các giải đấu ở Rotterdam, Indian Wells, Miami và Barcelona.
Trong đó, Barcelona Open là sự kiện mở màn mùa đất nện. Federer sau đó có thể góp mặt tại Rome Masters để làm nóng cho Roland Garros – giải Grand Slam mà huyền thoại người Thụy Sĩ từng vô địch năm 2009.
Xét về yếu tố thời gian, lịch trình này khá phù hợp với Federer. Chủ nhân 20 danh hiệu Grand Slam sẽ có ba tuần nghỉ ngơi hoàn toàn sau khi trở về từ Australia, trước khi tiếp tục với mật độ thi đấu chưa đến hai giải mỗi tháng.
Nhân Đạt