Annacone và Federer chia tay sau 3,5 năm hợp tác. Ảnh: AP. |
Đến cuối năm 2012, phong độ của Federer vẫn ở đỉnh cao thế giới nhưng bước sang năm 2013, anh sa sút không phanh. Từ vị trí số hai thế giới, anh rơi xuống thứ bảy và đang có nguy cơ rớt tiếp. Cùng với huấn luyện viên Paul Annacone, Federer rất nỗ lực để thay đổi tình hình nhưng đều không thành công. Trong năm 2013, anh chỉ lọt vào chung kết hai giải và vô địch một giải ATP 250.
Federer phát biểu trên website của mình: "Sau 3 năm rưỡi hợp tác, Paul và tôi quyết định bước sang một chương mới trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Khi bắt đầu hợp tác, chúng tôi đã lên kế hoạch 3 năm, trong đó đoạt thêm một chức vô địch Grand Slam và lấy lại vị trí số một thế giới. Chúng tôi đã đạt được hai mục tiêu này. Ngoài ra vẫn còn nhiều thành tích và kỷ niệm khác".
Federer tiết lộ thêm, anh và Annacone có nhiều cuộc trò chuyện vào cuối tuần để đi đến quyết định mỗi người có một hướng đi riêng. Trước mắt, Federer sẽ tự làm huấn luyện viên cho mình và đề ra chiến lược riêng trong thời gian tới.