Thất vọng và phẫn nộ là tâm trạng của đông đảo cổ động viên Thái Lan trên các diễn đàn bóng đá như Cheer Thai, Thailand Su Su, Pantip... sau khi đội tuyển của họ phải dừng bước ngay sau vòng bảng AFF Cup 2010. Tuy nhiên, chỉ một số ít người cho rằng HLV trưởng Bryan Robson phải chịu trách nhiệm chính cho thất bại nặng nề này. Sự chỉ trích phần lớn nhắm vào FAT với hàng loạt lời kêu gọi ban lãnh đạo hiện tại của tổ chức này nên từ chức.
Cú sốc vì đội tuyển Thái Lan (áo vàng) bị loại sớm ở AFF Cup 2010 khiến người hâm mộ Thái cạn kiên nhẫn với FAT. Ảnh: AFFSuzukiCup. |
"Tôi dám chắc hàng triệu fan bóng đá Thái Lan không hài lòng với bộ máy điều hành hiện nay của FAT", một fan bày tỏ trên Cheer Thai. Trong khi đó, các thành viên của Thailand Su Su thì đã thống nhất kế hoạch biểu tình bên ngoài trụ sở kênh truyền hình TV Channel3 vào sáng thứ bảy 11/12. Những người hâm mộ tham gia biểu tình còn dự định sẽ lên truyền hình để bày tỏ sự phẫn nộ với FAT.
"Một cuộc biểu tình lịch sử để làm thay đổi bóng đá Thái", một quản trị viên Thailand Susu nhấn mạnh trên trang web của diễn đàn. "Không thể chịu đựng được cung cách quản lý của bộ máy lãnh đạo của FAT. Đã đến lúc chúng ta, những người hâm mộ bóng đá Thái Lan chân chính, cần phải hành động để thay đổi". Tuy nhiên, quản trị viên này cũng kêu gọi các thành viên còn lại hành xử một cách có văn hóa, không uống rượu và chửi thề trong lúc biểu tình.
Hai diễn đàn khác là CheerThai và Pantip cũng lên kế hoạch biểu tình vào lúc 10h sáng ngày 19/12 bên ngoài sân vận động quốc gia Supachalasai, nợt đặt trụ sở FAT. "Nếu bạn yêu bóng đá Thái, không muốn bóng đá Thái tụt hậu, chúng ta hãy chung sức, biểu tình, gây sức ép lên chủ tịch FAT, bộ máy điều hành và cả HLV trưởng Robson để họ từ chức", thông cáo trên Thailand Su Su có đoạn.
HLV Robson chưa chứng tỏ ông xứng đáng với mức lương 2 triệu USD mỗi năm. |
Trước khi bị loại ở AFF Cup 2010, bóng đá Thái Lan cũng đã phải chứng kiến đội U23 phải dừng bước ngay sau vòng bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 2009 trên đất Lào. Gần đây nhất, tại Asiad Quảng Châu 2010, dù lọt vào tới tứ kết (thua sát nút Nhật Bản) - thành tích không đại diện Đông Nam Á nào làm được, nhưng đội U23+3 Thái Lan của HLV Bryan Robson cũng gây thất vọng ở lượt trận cuối vòng bảng khi để Maldives cầm hòa 0-0.
Với nhiều người hâm mộ, kết quả yếu kém gần đây là bằng chứng cho năng lực quản lý, hoạch định chính sách, điều hành kém cỏi ở tầm vĩ mô mà chủ tịch FAT Warawi Makudi phải chịu trách nhiệm chính. "Tôi tin chắc chúng ta sẽ tập hợp được ít nhất một triệu người hâm mộ phản đối", một fan bình luận trên Hội những người phản đối Warawi và FAT ở mạng xã hội Facebook. "Chỉ một triệu ư? Tôi nghĩ 60 triệu người Thái muốn bộ sậu hiện nay ở FAT ra đi", một fan khác đưa ra lời bình tiếp theo.
"Một cuộc chiến giữa người hâm mộ với bộ máy quản lý FAT sắp nổ ra", một CĐV tuyên bố trên diễn đàn Cheer Thai.
Tuy nhiên, lãnh đạo FAT vẫn bình thản trước sự phẫn nộ của người hâm mộ. Trên tờ Bangkok Post hôm qua, Chủ tịch Warawi nhấn mạnh rằng bất chấp thành tích kém cỏi tại AFF Cup 2010, HLV trưởng Bryan Robson vẫn được tin tưởng tuyệt đối. Người đứng đầu FAT còn kêu gọi các fan không chỉ trích nhà cầm quân người Anh và phân bua rằng thất bại ở vòng bảng AFF Cup vừa qua xuất phát từ việc nhiều trụ cột bị vắt kiệt sức lực bởi mùa giải quốc nội khắc nghiệt ở cấp CLB.
Chủ tịch Warawi (phải) vẫn một mực bảo vệ HLV Robson. |
Trước khi sang Indonesia đá trận ra quân vòng bảng với tuyển Lào (hòa 2-2), thầy trò Robson chỉ có đúng một ngày trập trung, bởi đa số tuyển thủ Thái Lan vừa trở lại từ trận chung kết Cup Quốc gia giữa hai đội Chonburi và Muang Thong Utd. Theo Warawi, việc để mùa giải kéo dài tới gần sát thời điểm diễn ra AFF Cup 2010 hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của FAT. "Vì những căng thẳng chính trị và điều kiện thời tiết không thuận lợi, một số trận đấu ở giải Thai League và Cup Quốc gia bị hoãn hồi đầu mùa", ông cho biết thêm.
Dự đoán bóng đá có thưởng tại đây |
Minh Kha