Jiang Xiaoshan, được cho là một người hâm mộ hai đội tuyển Pháp và Anh tại Euro 2012, tử vong sáng thứ ba do kiệt sức.
Sự chênh lệch múi giờ giữa hai châu lục khiến Jiang và nhóm bạn, đều là những con nghiện bóng đá, phải thức đêm vì không muốn bỏ sót mọi diễn biến trong các trận cầu đỉnh cao đang diễn ra ở Ba Lan - Ukraine.
Tuy nhiên, vào sáng hôm sau, Jiang và các bạn anh không được nghỉ, mà phải đi làm công việc hằng ngày.
![]() |
Một góc thành phố Changsa, nơi Jiang qua đời. Anh này đã xem trực tiếp trọn vẹn 21 trận được tường thuật trực tiếp, tương đương với 1890 phút và chứng kiến 51 bàn thắng. |
Theo trang tin Sina.com, khi xem xong trận Italy 2-0 CH Ireland và trở về nhà ở thành phố Changsa, tỉnh Hồ Nam lúc 5h sáng ngày thứ ba, Jiang đi tắm, xong lên giường chợp mắt và không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Các bạn bè của Jiang khi biết tin đều bị sốc nặng. Theo họ mô tả, Jiang là một người có lối sống tương đối lành mạnh và từng chơi bóng cho đội bóng của một trường đại học cách đây vài năm.
Nhưng một số nguồn tin khác thì nói rằng tác hại từ rượu, thuốc lá và sự kiệt sức vì thức đêm liên tục trong một thời gian dài khiến hệ miễn dịch của Jiang suy yếu nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.
Jiang không phải là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc bị ảnh hưởng tới sức khỏe vì mải mê theo dõi các thần tượng bóng đá thi đấu. Hồi World Cup 2006 và 2010, hàng loạt người cũng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng cơ thể suy nhược vì mất ngủ một thời gian dài.
Phương Minh