Cũng chính nhờ sự gần gũi của giải đấu, mà các cổ động viên cũng được dịp thể hiện được những tình cảm chân thật nhất của mình. Fan ở Phan Thiết là những người "mạo hiểm" nhất, khán giả tại Đắk Lắk thì "vừa đông vừa đẹp".
Còn những cổ động viên Huế làm ấm lòng cầu thủ khi bất chấp điều kiện thời tiết xấu vẫn đội mưa xem bóng đá. Hay ở Quảng Bình, người xem đã làm nổ tung cầu trường bởi số lượng lẫn sự cuồng nhiệt khi cổ vũ cho các đội.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại Cup Bia Saigon 2013 thể hiện "chỉ số cuồng nhiệt" của khán giả bóng đá phong trào.
Nếu Cup Bia Saigon 2013 có giải thưởng dành cho fan “mạo hiểm” nhất thì chức vô địch sẽ không lọt ra khỏi tầm tay của các khán giả Bình Thuận. |
Các fan nữ tại Đắk Lắk cổ vũ hết mình trong trận đấu và luôn ủng hộ những chàng người yêu đang thi đấu trên sân. |
Lượng khán giả của Cúp Bia Saigon 2013 - Vòng loại Thừa Thiên Huế không quá đông do 3 ngày thi đấu rơi vào thời điểm Huế bị ảnh hưởng bởi cơn bão Bebinca. Tuy vậy nhiều người mộ điệu tại xứ cố đô vẫn chịu khó đội mưa, ngồi hàng giờ đồng hồ để xem và cổ vũ các cầu thủ nhà thể hiện tình cảm đặc biệt mà người hâm mô dành cho các cầu thủ phong trào. |
Hàng nghìn lượt khán giả đã đến Quảng trường SVĐ Quảng Bình tại TP Đồng Hới để xem các trận đấu của Cup Bia Saigon, đặc biệt lượng khán giả cao kỷ lục có mặt trong trận chung kết. Nhiều khán giả đã xuống tận sân để xem và khích lệ các cầu thủ trong loạt sút luân lưu phân định ngôi vô địch giữa Toàn Cầu và Luxe FC nhưng vẫn giữ trật tự để không ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ. |
Minh Trí