Phút 73 trong trận gặp Levante tối 19/1, HLV Martino rút Fabregas ra nghỉ. Anh tỏ ý không hài lòng rồi đập tay vào mái che ở khu vực ngồi của đội khách.

Fabregas bực tức.
Fabregas là cầu thủ duy nhất có mặt trong cả 5 trận đấu của Barca kể từ đầu năm 2014. Chấn thương của Messi rồi Neymar giúp anh được trọng dụng trong sơ đồ xuất phát của HLV Martino và Fabregas cũng chơi rất tốt trong những trận gần đây.
Nhưng tiền vệ mang áo số 4 đã không thể hiện được nhiều trong trận gặp Levante tối qua, buộc Tata phải tìm kiếm một sự tươi mới từ tiền vệ trẻ Sergio Roberto.
Sau trận, Fabregas cho biết anh bực tức vì đội nhà không thể ghi thêm bàn thắng chứ không phải vì bị thay ra giữa chừng. Tuy vậy, hình ảnh của anh trong mắt các CĐV đã xấu đi trông thấy vì hành vi thiếu kiềm chế trên băng dự bị.
Khi được hỏi về trường hợp của Fabregas, HLV Martino bảo vệ cậu học trò khi cho rằng đó là phản ứng bình thường khi bị ức chế. Theo chiến lược gia người Argentina, Barca tối qua đã chơi tốt nhưng không thể chiến thắng vì thiếu may mắn.
Martino nói: "Thủ môn Levante hôm nay chơi tốt khi đã cản phá nhiều cú dứt điểm của chúng tôi. Barca là đội chơi hay hơn nhưng không có ba điểm vì thiếu một chút may mắn. Chúng tôi phải chấp nhận chuyện này vì đó là điều thường xảy ra trong bóng đá".
Ngôi sao Leo Messi cũng có quan điểm như ông thầy khi phát biếu trên BarcaTV: "Chúng tôi đã làm mọi thứ nhưng không thể có thêm bàn thắng. Barca đã thiếu may mắn".
Kết quả hòa 1-1 với Levante không làm mất ngôi đầu bảng của đội bóng xứ Catalan vì Atletico Madrid cũng chịu hòa 1-1 trước Sevilla sau đó. Việc Barca và Atletico cùng mất điểm giúp cuộc đua vô địch La Liga trở nên gay cấn hơn khi hai đội xếp trên chỉ còn hơn 1 điểm so với Real, đội đã đè bẹp Betis 5-0 trước đó.
Video Fabregas bực tức rời sân
Hữu Nhơn