"Nói thật, mọi sợi dây liên hệ giữa tôi với Ashley Cole đã bị cắt đứt", Fabregas bực tức nói về quan hệ với người đồng đội cũ. "Tôi không còn xem Cole là bạn nữa, vì từ khi rời khỏi Arsenal anh ta đã có nhiều lời nói không đúng và làm tổn hại chúng tôi".
Fabregas và Cole (phải) thuở còn chung CLB. Ảnh: BBC. |
"Ở các mối quan hệ trong thế giới bóng đá, sự tôn trọng giữa các cầu thủ với nhau là điều mấu chốt. Nhưng anh ta đã phá hỏng điều đó".
"Anh ta là một cầu thủ đáng bị quên lãng. Điều đó thậm chí cũng đúng, nếu xét cả trên tư cách cá nhân. Tôi tin rằng CLB đã đối xử với Cole rất tốt nhưng cái cách anh ta 'đền đáp' lại chẳng đúng chút nào. Tóm lại, tôi không còn muốn nói đến Ahsley Cole nữa".
Nguyên nhân khiến tuyển thủ Tây Ban Nha buông ra những tuyên bố này bắt nguồn từ việc tân binh Chelsea cho xuất bản cuốn tự truyện My Defence. Trong đó, hậu vệ cánh trái tuyển Anh tỏ vẻ xem thường đồng đội khi tiết lộ: "Tôi không hề biết gì về Toure, Eboue, Reyes, Fabregas hay Senderos. Tôi không biết họ có gia đình, bạn gái hay không. Tôi cũng chẳng biết họ thường làm gì và đi đâu".
Thậm tệ hơn, Cole còn hạ thấp Fabregas khi nhận xét: "Bằng tất cả sự tôn trọng dành cho Fabregas, tôi cũng không thể nói rằng cậu ấy có thể bì được với Patrick Vieira. Sự thiên lệch giữa họ giống với chuyện trao cho một võ sĩ hạng ruồi vô danh đôi găng của võ sĩ quyền Anh hạng nặng và bảo anh ta hãy đi hạ knock-out các đối thủ khác".
Sau trận hòa 1-1 trên sân Stamford Bridge, tại Premier League cách đây vài vòng, hai cầu thủ này đã suýt nhảy vào "choảng" nhau trong đường hầm nếu không được can ngăn kịp thời.
D.M. tổng hợp