Fabianski đã có một lời chia tay đẹp với Arsenal, bằng chiếc Cup FA mà anh góp phần không nhỏ mùa vừa qua. Ảnh: AP.
Trận đấu cuối cùng Lukasz Fabianski ra sân với tư cách một cầu thủ của Arsenal là chung kết FA Cup 2014 - nơi anh và các đồng đội giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Hull City để đoạt danh hiệu lâu đời nhất nước Anh và kết thúc chín năm trắng tay.
"Lý do quan trọng nhất khiến tôi muốn đến Swansea City là bởi tôi muốn trở thành thủ môn số một của một đội bóng", Fabianski giải thích.
Góp công không nhỏ trên đường đoạt FA Cup năm nay nhưng Fabianski vẫn chỉ là sự lựa chọn số hai của HLV Arsene Wenger sau thủ thành Wojciech Szczesny, điều đã tồn tại suốt ba năm qua.
Fabianski chuyển từ CLB Legia Warsaw đến chơi cho Arsenal từ năm 2007. Anh chỉ được bắt chính một trận tại giải Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua, nơi đội bóng giành chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Norwich City ở vòng cuối cùng.
13 lần ra sân khác của Fabianski mùa này đều là những trận đấu thuộc các giải Cup khác nhau. Một trong những trận đấu ấn tượng nhất của anh là bán kết FA Cup, nơi thủ thành người Ba Lan có hai tình huống cản phá thành công trong loạt sút luân lưu trước Wigan Athletic.
"Tôi muốn được ra sân thường xuyên. Đó sẽ là một cuộc chiến vô cùng gay cấn, nhưng tôi luôn sẵn sàng chiến đấu. Cạnh tranh là điều nên làm, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhìn thấy những điều tích cực khi phải cạnh tranh để giành suất đá chính", Fabianski nói tiếp.
"Tôi vô cùng háo hức. Tôi rất muốn biết các chương trình trước mùa giải của câu lạc bộ mới sẽ diễn ra như thế nào. Tôi đang nóng lòng đợi đến ngày được làm việc với những người đồng đội mới. Đây sẽ là một chương mới đầy ắp những điều thú vị trong cuộc đời của tôi. Tôi sẽ thi đấu thật cần mẫn, cống hiến bằng mọi khả năng có thể cho Swansea".
Việc Fabianski đặt chân đến sân Liberty mùa hè này càng dấy lên mối nghi ngờ về tương lai của Michel Vorm - người gia nhập CLB từ năm 2011. Đang có tin đồn cho rằng đích đến tiếp theo của anh là Liverpool – đội bóng thi đấu rất thành công tại Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua.
Nếu điều đó xảy ra Vorm sẽ có cơ hội tái ngộ với thầy cũ Brendan Rodgers – người đã đưa anh đến Premier League từ CLB Utrecht. Tuy nhiên, nếu khoác áo Liverpool, Vorm chỉ có được một suất dự bị cho thủ môn Simon Mignolet. Điều này từng ngăn cản anh sớm theo chân Rodgers sang đội bóng thành phố cảng. Tuy nhiên, trong bối cảnh Fabianski chuẩn bị khăn gói sang Swansea, Vorm sẽ phải cân nhắc nghiêm túc tương lai của mình tại sân Liberty.
Lục Vũ