"Trận đấu sẽ diễn ra ngày 30/4 tại đấu trường The O2 ở London. Tôi sẽ cần người hâm mộ kéo đến đây và thể hiện tình yêu của họ, không chỉ người London mà trên toàn Vương quốc Anh. Tôi cần các bạn vì mọi thứ sẽ thực sự điên rồ", Evra thông báo trên Instagram ngày 17/3.
Thông tin cựu hậu vệ Pháp lấn sân sang quyền Anh lập tức gây sốt trên Twitter. "Đây là cơ hội tốt nhất để cầu thủ Man Utd giành ngôi Á quân mùa này", một CĐV viết, mỉa mai việc Man Utd sắp trải qua mùa giải trắng tay thứ năm liên tiếp.
"Quyền Anh bây giờ như một trò đùa vậy", một người khác bình luận. "Không đời nào đây là sự thật, điều gì đang xảy ra vậy", CĐV này bất ngờ.
Không có kinh nghiệm trên võ đài, nhưng Evra vẫn sẵn sàng cho thử thách mới. Cựu hậu vệ Pháp 40 tuổi nói: "Tôi hào hứng với trận quyền Anh đầu tiên trong sự nghiệp, bởi tôi luôn dành sự tôn trọng lớn với các võ sĩ. Không chỉ về kỹ thuật, tập luyện chăm chỉ, mà còn bởi chiến lược và kỹ thuật. Quyền Anh cũng như cờ vua vậy".
Evra nói thêm về khác biệt giữa quyền anh và bóng đá: "Điều tôi vui nhất là kỹ thuật tập luyện, bởi cách các võ sĩ tập luyện hoàn toàn khác với cầu thủ bóng đá. Tôi thực sự hào hứng để tập luyện chăm chỉ, thử thách bản thân và thoát ra khỏi vùng an toàn. Đây là cơ hội lớn cho tôi. Tất nhiên, tôi muốn vui vẻ, tận hưởng như mọi thứ tôi làm, nhưng cũng muốn đảm bảo rằng tôi tôn trọng môn thể thao này".
Đối thủ của Evra, Saleh là ngôi sao Youtuber người Mỹ gốc Yemen với gần 5 triệu theo dõi trên Youtube và từng thượng đài ba lần. Ở trận đầu tiên, anh thắng Marcus Stephenson trong trận đấu nghiệp dư tháng 9/2019. Saleh sau đó hòa Walid Sharks tháng 7/2021, và thắng điểm Anas Elshayib hồi tháng 10/2021, cùng ở đấu trường Coca-Cola ở Dubai.
Màn thượng đài giữa Evra và Saleh là trận đấu dự bị, làm nóng người hâm mộ trước sự kiện chính - cuộc đọ sức chuyên nghiệp giữa Sajad Gharibi, VĐV được mệnh danh là "Người khổng lồ xanh của Iran" và Martyn Ford có biệt danh là "Người đáng sợ nhất thế giới".
Evra bắt đầu chơi bóng khi khoác áo hai đội trẻ ở Italy, Marsala và Monza. Sau đó, anh về Pháp chơi sáu mùa cho Nice và Monaco, rồi trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất châu Âu khi khoác áo Man Utd từ tháng 1/2006. Trong bảy năm rưỡi tại Old Trafford, Evra giành Ngoại hạng Anh, ba Cup Liên đoàn và một Champions League.
Cựu hậu vệ Pháp sang Juventus từ năm 2014 và tiếp tục gặt hái thành công, với hai danh hiệu Serie A và ngôi Á quân Champions League năm 2015. Cuối sự nghiệp, Evra có thời gian ngắn trở lại Pháp chơi cho Marseille và vài tháng trở lại Anh chơi cho West Ham, rồi giải nghệ năm 2019.
Trên tuyển Pháp, Evra được triệu tập giai đoạn 2004-2016, đá 81 trận qua năm giải đấu lớn cấp quốc tế, gồm Euro 2016 trên sân nhà.
Hồng Duy (theo Sunsport)