Phút 69, Torres bị đuổi vì thẻ vàng thứ hai vì Clattenburg cho rằng tiền đạo người Tây Ban Nha đã ăn vạ trong pha va chạm với Evans. HLV Chelsea, Di Matteo nói rằng ông sốc nặng vì quyết định của trọng tài và cho rằng thay vì phạt Torres, Clattenburg đáng ra phải truất quyền thi đấu của Evans.
Tuy nhiên,kênh Sky Sports 1, sau trận đấu, trung vệ của MU đã tố Torres cố tình ngã vờ: "Lúc tình huống diễn ra, tôi không cảm thấy mình đã va chạm. Nhưng sau khi xem lại chiếu chậm, quả thật đã có va chạm nhẹ. Dù vậy, tôi không nghĩ lực tác động đủ để làm anh ta ngã".
![undefined](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2012/10/29/Torres-1-jpg-1351497437-1351497475.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=3F2DgOsMb6N4MpkJcFPkqA)
Evans vì thế bênh vực trọng tài Clattenburg: "Tôi nghĩ trọng tài đã đúng với quyết định đuổi Torres khỏi sân".
Trung vệ người Ireland sau đó đánh giá cao cách MU vượt qua khó khăn để chiến thắng sau khi bị Chelsea dồn ép và san bằng cách biệt hai bàn ở cuối hiệp một rồi đầu hiệp hai: "Đây là trận đấu có khó khăn nhất của MU từ đầu mùa, đặc biệt là về cuối hiệp một. Chelsea đã gây sức ép rất mạnh mẽ và mọi việc trở nên rất cam go. Chúng tôi có lẽ đã may mắn khi kết thúc hiệp một mà vẫn dẫn họ 2-1".
"Đó là một trận cầu khó khăn. Chúng tôi biết MU sẽ chịu sức ép lớn và Chelsea sẽ có bàn gỡ hòa. Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn xoay sở để kết liễu trận đấu", Evans nói thêm.
Phương Minh