Hồi đầu năm, Evangeline Lilly cùng bố cô quyết định làm một chuyến chinh phục ngọn núi Baker. Họ leo lên mà không gặp khó khăn nào và đã tới đỉnh. Nhưng trong khi leo xuống, Lilly bị trượt chân, đập đầu vào đá và cứ thế lăn xuống núi, không gì cản nổi.
![]() |
Sau lần thoát chết này, liệu Evangeline Lilly có còn yêu thích môn thể thao leo núi mạo hiểm? Ảnh: Skins. |
Đến lúc kể lại chuyện này, cô diễn viên xinh đẹp vẫn chưa hoàn hồn: “Tôi sợ đến chết ngất và bị rất nhiều vết thương vì va đập. Tôi gào thất thanh, chỉ mong bố có thể giữ tôi lại. Lúc đó, tôi đã cận kề cái chết”. Lilly chỉ thoát lưỡi hái tử thần nhờ mắc chân vào một thanh tuyết nằm chắn ngang, cả thân hình treo lủng lẳng cho đến khi có người tới cứu.
Y.P. (theo Irishexaminer)