|
Ngọc Châm đang mang bầu nhưng vẫn không bỏ qua những trận cầu đỉnh cao. Ảnh: TTVH. |
Còn nhớ World Cup hai năm về trước, các cầu thủ nữ khá thiệt thòi khi vẫn phải đều đặn ra sân trong cái nắng như đổ lửa của sân Thống Nhất khi giải vô địch quốc gia được tổ chức đúng tháng 6. Năm nay, giải kết thúc trước khi Euro diễn ra cả tháng trời nên các cầu thủ nữ đã dược thưởng thức trọn vẹn ngày hội bóng đá.
Cũng như phái nam, các cầu thủ nữ ham mê trái bóng tròn đến cuồng nhiệt. Thậm chí một số cầu thủ đã kết hôn, có con, vẫn thức đêm xem như thường. Như Văn Thị Thanh, sau khi sinh em bé, vẫn gần như không bỏ trận nào.
Trong khi đó, hoa khôi bóng đá Ngọc Châm đang mang bầu giữ gìn sức khỏe hơn, nhưng trận cầu đỉnh cao nào cũng không thể bỏ qua. Với các cựu binh đã qua tuổi thi đấu chuyển sang công tác huấn luyện như Đào Thị Miện, Kim Chi, Ngọc Châm... xem Euro là dịp vô cùng quý báu để tất cả học hỏi kinh nghiệm dẫn dắt từ các đồng nghiệp nam bên trời Âu.
Họ đã bước sang công tác huấn luyện nên xem bóng đá không chỉ là thưởng thức, thỏa mãn niềm đam mê, mà còn là tiết học thực hành bổ ích. Thức đêm xem bóng đá, các nữ cầu thủ không bị các ông chồng phản đối bởi họ quá thừa hiểu tính vợ mình.
Đào Thị Miện tâm sự: "Chưa bao giờ tôi được thưởng thức Euro trọn vẹn như năm nay. Biết mình máu bóng đá, chồng chỉ thỉnh thoảng dặn phải giữ gìn sức khỏe, chứ không ngăn cản. Công việc ở trên CLB, cũng không có nhiều nên xem bóng đá mà không phải lo nghĩ nhiều".
Với các đàn chị vẫn vướng công việc ở CLB đã vậy, các cầu thủ trẻ sau khi kết thúc giải vô địch quốc gia đã giải tán về nhà. Thủ thành Kiều Trinh cho biết, cô vẫn tập luyện duy trì hàng ngày nhưng tập vẫn tập, xem vẫn xem. Với Kiều Trinh thì không có vướng bận gì chuyện chồng con nên Euro được thưởng thức một cách trọn vẹn nhất.
Bóng đá nữ vốn thiệt thỏi đủ đường. Còn nhớ hồi World Cup hai năm trước, các cầu thủ buộc phải tuân thủ quy định của đội, không được xem bóng đá để có sức đá hôm sau. Euro này, khi nhiệm vụ trên tuyển và CLB đã xong xuôi, tất cả tha hồ hòa mình vào không khí Euro mà chẳng phải lo bị ai quản lý.
Mai Hương