Barca vừa trải qua một mùa giải thất bại hoàn toàn. Không chỉ về phương diện thành tích, mà còn cả về phong cách chơi, tinh thần và tư thế.
Hệ lụy ở đoạn kết của chu kỳ thành công ấy là những cuộc ra đi đã và có thể sẽ xảy đến trong nay mai. "Tiên phong" là HLV Frank Rijkaard. Ông buộc phải nhường lại chiếc ghế nóng cho Josep Guardiola.
Sau đó là ai? Câu trả lời chính thức chưa được đưa ra, nhưng nhiều khả năng trong số đó có Samuel Eto'o và Deco.
![]() |
| Deco (trái) và Eto'o là hai trong số những ngôi sao có nhiều khả năng rời Nou Camp nhất mùa hè tới. |
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Eto'o hết lời ca ngợi giải Ngoại hạng - "miền đất hứa" mà trước đây anh cùng từng nhắc đến.
"Ngoại hạng là giải đấu hay, có đẳng cấp và được chơi ở đó thì quả là tuyệt vời", cựu ngôi sao Real Mallorca và Real Madrid.
"Tôi muốn được là chân sút hàng đầu ở đó. Bởi, tôi là cầu thủ có trình cao và có thể chơi tốt ở bất cứ đất nước nào".
Chelsea và Tottenham hiện được cho là hai đội bóng để tâm đến "Báo đen" nhiều nhất. Cả MU lẫn Arsenal trước đây cũng có ý "ve vãn" chân sút người Cameroon.
Trường hợp của Deco có vẻ như còn nghiêm trọng hơn. Trong trận đấu giữa Barca với Mallorca giữa cuối tuần trước, cứ mỗi khi anh cầm bóng là mỗi lần "được khuyến mãi" thêm những tiếng la ó từ khán giải nhà.
"Tôi không bao giờ muốn ở lại khi những điều như thế xảy ra", ngôi sao 30 tuổi buồn bã. "Vì vậy, tốt hơn hết là nên ra đi. Thực lòng, tôi muốn cảm ơn CLB vì tất cả những gì họ làm cho tôi".
Bến đỗ tiếp theo của tuyển thủ Bồ Đào Nha chắc chắn không phải là ở Tây Ban Nha, bởi ở đây anh đã có bốn năm gắn bó với Barca. "Tôi sẽ đến Anh hoặc Italy. Tôi cam đoan là thế. Tây Ban Nha thì chắc chắn là không rồi. Đội bóng duy nhất có cùng đẳng cấp với Barca là Real và tôi không muốn đến đó".
Khi Jose Mourinho còn ở Chelsea, Deco từng được xem là một trong những mục tiêu chuyển nhượng của sân Stamford Bridge.
Doãn Mạnh
