Cú đúp của Samuel Eto'o giúp Anzhi giành chiến thắng 4-0 trong trận lượt về và 5-0 chung cuộc.
Trong trận lượt đi tuần trước, đội bóng Nga chỉ giành được chiến thắng 1-0 trên sân nhà. Khoảng cách mong manh buộc thày trò HLV Guus Hiddink phải chơi thận trọng hơn trong trận lượt về trên sân Honved.
Eto'o, ngôi sao lớn nhất của Anzhi, đã giải tỏa gánh nặng tâm lý cho đồng đội bằng pha dứt điểm mở tỷ số từ quả phạt góc ở phút thứ 7.
Eto'o hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới với mức 20 triệu euro mỗi năm. |
Phải sang đến đầu hiệp hai, Anzhi mới có bàn nhân đôi cách biệt. Lacina Traore thể hiện khả năng đột phá trước khi dứt điểm vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0.
Việc Richard Vernes phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 55 đã đẩy Honved vào thế không thể chống đỡ. Satov và Eto'o ghi thêm 2 bàn giúp Anzhi giành chiến thắng chung cuộc 5-0.
"Chúng tôi đã nhập cuộc với động lực lớn vì chỉ thắng 1-0 ở lượt đi", HLV Guus Hiddink giải thích lý do dẫn tới chiến thắng chung cuộc 5-0. "Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra trên sân đối phương khi cách biệt chỉ là một bàn. Chúng tôi đã nhập cuộc với mục tiêu kiếm bàn mở tỷ số càng sớm càng tốt và chúng tôi phải cảm ơn pha dứt điểm từ quả phạt góc của Eto'o, đội trưởng của Anzhi. Bàn thắng đó đã giúp chúng tôi thi đấu dễ dàng hơn".
Ở vòng sơ loại thứ ba, thày trò HLV Hiddink sẽ gặp đội bóng đồng hương của ông, Vitesse Arnhem. Trong loạt đấu tối qua, Vitesse vượt qua Lokomotiv Plovdiv của Bulgaria với tỷ số chung cuộc 7-5.
* Eto'o mở tỷ số cho Anzhi (xem clip).
* Traore nhân đôi cách biệt (xem clip).
* Satov nâng tỷ số lên 3-0 (xem clip).
* Eto'o ấn định chiến thắng 4-0 (xem clip).
Thùy Dương