Theo bà Hồng Hạnh, giám khảo báo chí, chất lượng thí sinh năm nay không cao. Tiêu chí biết diễn mà Ban tổ chức đưa ra ban đầu không được thể hiện rõ ở hầu hết người thi. Đêm chung kết cuối cùng, chỉ Đỗ Phương Thảo được NSƯT Chiều Xuân yêu cầu diễn cùng cô trong một tiểu phẩm ngắn, 3 thí sinh còn lại dừng ở mức đối đáp với chủ khảo. Tuy nhiên, Phương Thảo cũng không tận dụng được cơ hội này để lấy điểm.
![]() |
Lê Võ Như Quỳnh nhận giải Én Vàng 2007. Ảnh: K.N. |
Thí sinh cũng thiếu sự bình tĩnh, tự tin cần thiết của một MC, bởi thường xuyên ấp úng và lặp từ khi bị chủ khảo NSND Hoàng Dũng và NSƯT Chiều Xuân chất vấn "hơi nhiều". Trần Thị Ngọc Hương cứ loay hoay mãi với câu trả lời "em không tán thành sống thử". Phải đợi NSND Hoàng Dũng gợi ý đáp án qua liên tưởng từ chiếc áo dài, cô mới tìm thêm được lý do để bảo vệ ý kiến của mình.
Phần đối chất với hai vị chủ khảo được hầu hết khán giả nôn nao chờ đợi, vì có thể phản ánh sự ứng biến nhanh nhạy, khả năng thuyết phục bằng lời nói và kiến thức của người thi. Thế nhưng, lần lượt 4 thí sinh đều "đi qua" phần này một cách tẻ nhạt. "Đa số các em chọn cách trả lời an toàn để lấy lòng số đông, nên không mang lại sự hấp dẫn", một khán giả trung niên nhận xét.
Với ưu thế về ngoại hình và cách diễn đạt khá lưu loát, Lê Võ Như Quỳnh, sinh viên ĐH Ngoại Thương TP HCM, vượt lên 3 người đồng hành của mình để nhận Én Vàng 2007. Giải Én Bạc và giải của Hội đồng báo chí bình chọn được trao cho thí sinh Trần Thị Ngọc Hương, giải ba thuộc về hai thí sinh Đỗ Phương Thảo và Chế Đình Cường. Ban tổ chức cũng trao giải người có giọng nói truyền cảm cho thí sinh La Minh Tâm.
Người dẫn chương trình truyền hình được Đài truyền hình TP HCM tổ chức hằng năm. Năm nay, cuộc thi đã quyên góp 100 triệu đồng giúp người dân miền Trung khắc phục hậu quả cơn bão số 2.
Nhiêu Huy