
Emerson (trái) đã chơi ba trận cho Barca, trước khi bị đẩy sang Tottenham. Ảnh: Reuters
*Barca - Bayern: 2h thứ Tư 15/9, giờ Hà Nội
Barca bỏ ra 6 triệu euro để cùng Real Betis chiêu mộ hậu vệ cánh Emerson Royal từ Atletico Mineiro năm 2019. Đầu hè này, chủ sân Camp Nou bỏ ra tiếp 9 triệu euro để mua đứt cầu thủ sinh năm 1999. Bán cho Tottenham, con số 25 triệu euro thu về được trích ra 5 triệu euro dành cho Betis dựa trên cam kết trước đó. Kết quả, Barca thu lời 5 triệu euro. Trong hoàn cảnh khó khăn tài chính hiện tại, chừng ấy cũng trở nên quan trọng với Barca.
Trong cuộc phỏng vấn cùng tờ nhật báo MARCA (Tây Ban Nha), Emerson chia sẻ rằng được khoác áo Barcelona là mơ ước của bản thân, nhưng CLB xứ Catalonia đã đối xử với anh không công bằng.
- Anh hay tin Barca muốn chiêu mộ mình thế nào?
- Lúc đó tôi còn ở Betis nhưng biết chắc sau khi mùa giải 2020-2021, tôi sẽ đến Barcelona. Nó được ghi rõ ràng trong hợp đồng của tôi. Dù nhiều CLB khác ở Tây Ban Nha cũng như nước ngoài quan tâm, tôi vẫn sẽ đến Barca dựa trên quy định trong hợp đồng. Sau kỳ nghỉ hè, tôi lên đường.
- Anh luôn nói rằng được thi đấu cho Barca là mơ ước của anh. Có đúng là như vậy không?
- Đương nhiên. Vì đó là mơ ước từ bé của tôi. Tôi muốn đến Barca và trải qua cảm giác được chơi cho đội bóng này. Mơ ước của tôi luôn là vậy. Tôi say mê Barca từ khi Ronaldinho còn chơi bóng cho CLB. Rồi sau đó là tới thời của những Messi, Dani Alves, Neymar.
- Vậy anh có mơ ước trở thành Alves mới ở Camp Nou?
- Đấy có thể xem là một đích đến. Ngoài ra, tôi rất quý Alves. Không nói tới chuyên môn, Alves là một người giàu tình cảm. Tôi từng nói chuyện vài lần với Alves và tôi cảm nhận được sự đánh giá cao của anh ấy dành cho tôi. Anh ấy luôn nói tốt về tốt trước những người khác.
- Ở Barcelona, anh phải cạnh tranh vị trí với Sergino Dest?
- Tôi luôn đặt ra mục tiêu rất rõ ràng là dù đến đâu cũng phải tốt hơn ngày trước. Tôi muốn được thi đấu và chiến đấu cho vị trí của mình. Tôi không quan tâm mình phải cạnh tranh với ai. Tôi luôn tôn trọng các đồng đội nhưng tôi luôn muốn ganh đua.
- Cảm nhận đầu tiên của anh khi bước vào phòng thay đồ của Barcelona là như thế nào?
- Ban đầu, với tư cách người ngoài, tôi nghĩ những cầu thủ Barca là những ngôi sao, họ ở một thế giới khác. Nhưng không hề, tất cả họ đều rất tốt và dễ gần. Họ trò chuyện với tôi hàng ngày và luôn tìm cách giúp tôi hòa nhập. Họ khiến tôi có cảm giác mình đang ở nhà.
- Anh quen thân với ai nhất ở Barcelona?
- Cơ bản thì tôi giữ quan hệ tốt với mọi thành viên. Nhưng rõ ràng tôi sẽ thân hơn với Coutinho và Neto, vì họ cùng là người Brazil và Araujo cũng thường chơi chung nhóm với chúng tôi. Busquets hay tiếp xúc với tôi. Anh ấy mong muốn giúp tôi, cho tôi những lời khuyên về vị trí thi đấu, về lối chơi của Barcelona. Trên sân tập, tôi tự điều chỉnh bản thân sao cho phù hợp với phong cách của đội bóng, chẳng hạn nếu có cơ hội dâng lên tham gia tấn công, tôi sẽ không do dự.
- Khi anh đến, Koeman đã nói gì?
- Ông ấy nói "Chào mừng cậu".
- Chỉ vậy thôi à?
- Ông ấy chào mừng tôi gia nhập đội bóng và sau đó trò chuyện với tôi cũng như với mọi cầu thủ khác. Nói chung không có gì đặc biệt cả.
- Thế còn Joan Laporta?
- Từ lúc tôi đặt chân đến Barcelona, tôi đã có cảm giác rất thân với ông ấy. Tôi rất bất ngờ trước thái độ ông ấy dành cho tôi và gia đình tôi. Có cảm tưởng ông ấy biết mọi thứ về tôi vậy, về phong cách thi đấu, về gia đình tôi... Rõ ràng là Laporta rất thích tôi. Ông ấy rất đặc biệt và hài hước, không khác gì một người Brazil như chúng tôi.
- Lúc hay tin Messi sẽ ra đi, anh suy nghĩ gì?
- Đến Barca, mơ ước của tôi là được thi đấu cùng anh ấy. Tôi không nghĩ Messi sẽ ra đi, không một ai ở CLB muốn điều đó cả. Tất cả đều rất buồn. Tôi biết không có Messi, lối chơi của Barca sẽ thay đổi rất nhiều. Có và không có Messi là hai khía cạnh khác nhau hoàn toàn. Nhưng một chương mới đã mở ra.
- Vậy anh có cơ hội gặp Messi chưa?
- Chỉ trong buổi họp báo chia tay của anh ấy ở Camp Nou thôi.
- Từ bao giờ anh nhận ra rằng Barca muốn bán anh?
- Ban đầu tôi nghĩ CLB muốn tôi ở lại. Tôi thi đấu vào hôm Chủ nhật, ra sân từ đầu trước Getafe. Hôm sau, khi thức dậy, tôi vẫn đến sân tập bình thường. Ở đó, tôi mới bắt đầu biết được những thông tin về việc Tottenham đang đàm phán với Barca và mọi thứ gần như đã được hoàn tất. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đến buổi trưa, CLB gọi tôi đến trung tâm tập luyện vì họ muốn nói chuyện với tôi. Chính tại đây, họ nói rằng muốn bán tôi.
- Vậy họ đã nói cụ thể những gì?
- Tôi gặp những người đứng đầu Barca. Họ nói tình hình tài chính của CLB đang gặp khó khăn và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bán tôi. Tôi liên tục nói với họ rằng tôi muốn ở lại, vì mơ ước của tôi là được thi đấu cho Barca, được cống hiến cho đội bóng. Tôi biết chỉ cần đạt phong độ tốt, tôi sẽ thành công ở đây. Nhưng tôi cũng đủ khôn ngoan để nhận ra rằng dù bản thân có muốn thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ bán tôi. Họ đẩy tôi đi bằng những lời ngon ngọt.
- Không còn lựa chọn nào khác à? Sao anh không từ chối?
- Tôi muốn được thi đấu. Tôi là cầu thủ và có hợp đồng. Đúng là tôi vẫn có thể ở lại nếu muốn, nhưng tôi muốn được hạnh phúc. Tôi không muốn ở lại CLB mà tôi yêu nhưng trong lòng luôn buồn phiền. Tôi có thể ở lại, nhưng những người ở đó lại muốn tôi đi. Vậy nên, tôi quyết định sẽ ra đi. Tôi tự nhủ rằng mình không thể ở lại đây và ôm nỗi buồn được.
- Anh có nghĩ mình đã bị lợi dụng không?
- Tôi nghĩ nói như vậy là không đúng. Nhưng tôi cảm thấy tổn thương. Mọi thứ đã có thể diễn ra theo một cách khác. Có những cách khác tốt hơn để sửa chữa mọi thứ.
- Anh có nghĩ ngay từ lúc mang anh về, Barca đã muốn bán anh đi không?
- Lúc mới đến, tôi tin chắc Barca không hề muốn bán tôi đi. Nhưng với những gì diễn ra sau đó thì đúng là như vậy, họ đã nghĩ đến việc muốn bán tôi.
- Vậy còn gia đình anh, họ đón nhận thông tin ấy như thế nào?
- Họ cũng choáng khi tôi báo tin. Chúng tôi mới ở Barcelona được một thời gian ngắn, chừng 40 ngày và mọi thứ vẫn chưa được thu xếp ổn thỏa. Tôi về nhà và báo tin cho tất cả, về những gì đã diễn ra, về quyết định ra đi, đến Tottenham và hướng đến thành công trong sự nghiệp. Gia đình tôi ủng hộ quyết định đó.
- Giờ đây anh muốn nói gì với người hâm mộ Barcelona?
- Họ đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm ngay từ đầu, thông qua những tin nhắn, hay khi tôi ra khỏi nhà, trong các trận đấu... Họ động viên tôi, hy vọng tôi sẽ thành công và trở thành một hậu vệ cánh xuất sắc ở CLB. Ngay từ trận đấu đầu tiên tại Camp Nou, tôi đã cảm nhận được tình cảm đó. Tôi rất buồn khi phải ra đi như thế này vì tôi biết mình có thể mang đến nhiều niềm vui cho họ. Tôi chia tay Barca với ý định rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại CLB và mang niềm vui đến các CĐV một lần nữa.
- Chắc anh cảm thấy tổn thương lắm?
- Giờ mọi thứ qua rồi, tôi vui vẻ lại rồi. Tôi sẽ chỉ tập trung vào Tottenham mà thôi, vì tôi muốn thành công ở đây. Họ có dự án rõ ràng và họ muốn chiêu mộ tôi. Họ cho thấy được sự quý trọng và tình cảm dành cho tôi. Vậy nên, tôi rất phấn khởi.
Hoàng Thông (theo MARCA)