Một buổi tối cuối tuần, em đang ngồi trong một quán cà phê, nhâm nhi ly nước em thích và ăn một chiếc bánh nhỏ. Em chợt nghĩ, hay làm gì đó khác thú vị xem sao? Vậy nên em viết thư này. Chẳng biết có đến được đúng người em đang tìm kiếm không, nhưng dám viết đã là một bước tiến rồi nhỉ. Trong chuyện tình cảm, em nhút nhát lắm. Em luôn ngưỡng mộ những cặp đôi có thể đi cùng nhau lâu dài theo năm tháng. Khi nhìn lại mình, em cũng từng có hai mối tình khá dài. Em đã yêu hết lòng và cũng đủ dũng cảm để rời đi khi nhận ra không còn phù hợp. Vậy nên, em ở đây, vẫn độc thân và đợi anh, một người mà em tin rằng, trong vũ trụ rộng lớn này, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp được nhau.
Em sinh năm 1994, cao 1m60, sống ở Long Biên, Hà Nội. Những năm 18-20, em đã dành nhiều thời gian để học tập và phát triển bản thân. Bây giờ, em có một công việc tốt, có thể tự sắm cho mình những điều mà một đứa trẻ nông thôn ngày xưa từng ao ước. Quan trọng nhất, em có thể giúp đỡ gia đình cũng như những người xung quanh. Em sống đơn giản, thích hoa, nghệ thuật, đàn hát. Những lúc rảnh rỗi, em dọn dẹp nhà cửa, viết lách, xem phim, cắm hoa, đi dạo. Nghe có vẻ như một người già chính hiệu phải không? Nếu anh đọc được đến đây, cũng đừng cười em nhé. Em quê ở miền Trung, có một căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, vẫn đang trả góp, không phải để khoe đâu, chỉ là em muốn anh biết rằng tâm hồn em rất tự do, hôm nay có thể ở đây, ngày mai có thể ở đâu đó cùng anh. Cho anh thêm một vài thông tin nhé:
Nữ tính, xinh, lễ phép, thích chăm sóc, biết cảm thông. Xử Nữ đúng nghĩa, yêu sự ngăn nắp và có phần hơi khó tính. Sống một mình vẫn tốt, nhưng hai mình sẽ tốt hơn, em nghĩ vậy. Có lẽ bản tính thích chăm sóc của em trỗi dậy, nên dạo này em hay nghĩ về điều này. Em muốn có bạn trai và cùng nhau thực hiện một mục tiêu, dù to hay nhỏ, miễn là làm cùng nhau. Dĩ nhiên, em cũng có tiêu chuẩn riêng cho người bạn đời của mình, nhưng em sẽ chia sẻ khi chúng ta gặp nhau nhé. Nếu anh chưa từng kết hôn và cảm thấy mình có cùng tần số, đừng ngại viết thư cho em. Ấn tượng đầu tiên là em thích một người có bản lĩnh và kiên nhẫn để nghe em hỏi han trên trời dưới đất. Mong thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lan
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nữ