Em cảm thấy bản thân khá hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, là mẫu người vừa pha nét truyền thống và hiện đại, còn để hiểu rõ hơn khía cạnh nào truyền thống/ hiện đại, sau này em sẽ cùng chia sẻ với anh nhé.
Điểm mạnh của em là khá hiểu chuyện và biết quan tâm, lắng nghe người khác, sống lạc quan và suy nghĩ tích cực. Còn điểm yếu thì nhiều lắm. Trên đây em sẽ kể anh nghe một điểm, đó là em có chút nóng tính, còn những điểm yếu khác sau này anh tự kiểm nghiệm nhé.
Em làm việc tại Tiền Giang, là nhân viên văn phòng, công việc ổn định và môi trường làm việc khá thoải mái. Em khá yêu thích công việc hiện tại, trong tương lai vẫn sẽ theo đuổi công việc này, có thể tại nơi này hoặc ở một nơi nào đó có người mình thương. Tất nhiên là nếu em thấy mình thay đổi công việc là điều nên làm và xứng đáng.
Em có sở thích nghe nhạc, đọc sách, đi du lịch, thích tham gia các hoạt động ngoài trời, yêu thiên nhiên, rất thích đi đến nơi phong cảnh bình yên vì đến đây cảm thấy cuộc sống chậm lại, thư giãn. Em yêu những gì mộc mạc, giản đơn. Nếu anh cùng sở thích này thì tuyệt quá.
Hy vọng anh cao từ 1,7 m, thân hình cân đối, có mỡ chút cũng được nhưng đừng nhiều quá anh nhé. Anh chị đọc bài viết đừng "ném đá" em nha vì em cao 1,69 m, anh cao 1,7 m trở lên, khi đi bên nhau, chúng ta sẽ xứng đôi hơn, em cũng có cảm giác được che chở hơn.
Anh ở đâu cũng được, hãy lớn hơn em vài tuổi nhé, nhưng đừng qua 40 tuổi vì chúng ta sẽ ít nhiều có sự khác nhau về quan điểm sống và suy nghĩ, em sợ không theo kịp anh. Mong anh sống chân thành, lạc quan và tích cực, có công việc ổn định, có chính kiến và mục tiêu cho bản thân. Mục tiêu ấy có thể là về công việc cũng như về gia đình.
Mong anh có công việc ổn định, không phải vì anh sẽ nuôi em mà nếu chúng ta có gia đình, có con, trách nhiệm trên vai của người đàn ông khá lớn, còn em có thể tự nuôi bản thân được. Tuy nhiên sau khi lập gia đình, em sẽ quan tâm, chăm sóc gia đình mình hơn để anh không phải quá đau đầu vì những việc ở nhà. Tất nhiên không phải tất cả việc gia đình em có thể một mình làm được, nhiều việc rất cần đến sự hỗ trợ từ anh. Một gia đình hạnh phúc là công lao của mọi thành viên trong đó.
Em vẫn đi làm công việc văn phòng vì nó không tạo nhiều áp lực, giúp em có thời gian, cũng như có sức lực để lo cho gia đình, vì vậy thu nhập chỉ ở mức trung bình. Em không thể chia sẻ gánh nặng tài chính nhiều với anh. Vì vậy anh phải có công việc để có thể lo cho con mình nhé.
Anh có thích bạn gái là bạn nhậu của anh không? Nói như vậy không phải em uống bia rượu được đâu, chẳng qua là thay vì lúc buồn anh đi tìm bạn tâm sự, hãy tìm đến em và em sẽ là bạn nhậu của anh. Vì em muốn chúng ta có thể cùng nhau nói chuyện và chia sẻ mọi việc. Em thấy mọi sự đổ vỡ trong hôn nhân ít nhiều là do ở hai người lâu ngày không có sự kết nối chung, không có đề tài nói chuyện chung với nhau.
Tất nhiên, trong cuộc sống, trong công việc sẽ có những vấn đề khó nói và ai trong mỗi chúng ta cũng có những câu chuyện riêng tư, em và anh sẽ tôn trọng nó anh nhé.
Nếu anh thấy ở em có những điều mà anh mong muốn là bạn đồng hành, những điều em chia sẻ anh thấy phù hợp, hãy gửi thư cho em nhé.
Lời cuối thư, cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết. Chúc mọi người sức khỏe.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lê
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ