Điều đầu tiên em muốn anh biết là vẻ bề ngoài của em mà ai cũng nhìn thấy: một cô gái nhỏ con, cao 1,5 m và có nụ cười tươi. Em quê miền Trung, học và làm việc ở Sài Gòn 8 năm, làm bên mảng giáo dục.
Trong cuộc sống hàng ngày, em luôn cố gắng tạo những niềm vui nhỏ cho mình từ: cây cỏ, đọc viết, yoga và nấu nướng. Em hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi đó. Dĩ nhiên, cùng với đó là những khó khăn, thử thách mà em cần phải vượt qua. Em tin rằng một mối quan hệ thân mật sẽ giúp cuộc sống của chúng ta trở nên tràn ngập và trưởng thành hơn.
Với chuyện tình cảm, anh biết không, trước khi sẵn sàng bước vào một mối quan hệ, điều em cần hỏi mình là "Nếu là một người cha, người đó sẽ như thế nào?". Thế nên, em kiếm tìm một người cha cho những đứa con của cả hai. Anh yên tâm, em cũng đang học để trở thành một người mẹ. Bởi vậy điều quan trọng nhất mà em mong ở người đó là sự tử tế. Tử tế với chính anh, với gia đình, xã hội. Em tin nếu anh có điều này, những điều còn lại về công việc, sức khỏe, các mối quan hệ sẽ có theo. "Em tin rứa đó, eng cù tin không?" (cười).
Em gửi bài viết, hy vọng có thể làm quen với anh. Nếu "gần" hơn, chúng ta cùng nhau tập luyện một bộ môn nào đó (yoga hoặc môn khác anh thích mà em cũng thích), "thân" hơn chúng ta cùng đi chợ, nấu những bữa cơm anh nhé.
Khi đọc đến đây, nếu bên trong anh cảm thấy điều gì đó, hãy gửi mail cho em nhé.
Cảm ơn và chúc mọi người sức khỏe.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Avo_Cado
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
