Sau nhiều lần suy nghĩ, em liều lĩnh đăng bài tìm "đối tác" yêu thương. Hiện tại em cũng có tuổi (theo quan điểm của mọi người) mặc dù em luôn nghĩ mình vẫn còn trẻ, cho đến khi bạn bè lần lượt có chồng và em bé, vậy nên đôi lúc em cũng suy nghĩ lại về điều này (thực ra cũng mới 32).
Nhiều người bảo em kén chọn quá mức dù em suy nghĩ bạn ấy chỉ cần là nam và thật sự là đàn ông là ổn. Em hơi khiêm tốn về chiều cao, không xinh đẹp chim sa cá lặn. Ưu điểm trên khuôn mặt của em chỉ có mỗi cái cười tươi, mọi người bảo thế. Đến thời điểm này em chưa có người yêu dẫn về nhà nên nhiều lúc mẹ em cũng nghiêm mặt hỏi: hay là con yêu con gái. Thiệt oan uổng!
Nhiều khi em trấn an mọi người khi họ nói em nên có chồng sinh con để sau này có người lo, rằng "dạ con cái nó tự lo cho nó đã mệt đứt hơi, thêm con nữa làm chi". Và từ đó mọi người lơ em về việc chồng con và đôi khi còn đồng cảm cho suy nghĩ này.
Tuy nhiên cao trào của câu chuyện lấy chồng là khi em nhận được lá thư dài 4 trang giấy của mẹ (mẹ em làm giáo viên văn) về những mong mỏi về già của mẹ nên em cũng suy nghĩ nghiêm túc hơn. Do đó em mong tìm một bạn trai cao hơn em cái đầu, cả nghĩa đen và bóng, là đàn ông đích thực, yêu thương, tôn trọng em để em làm cho mẹ yên tâm về giới tính của mình và cuộc sống về già sau này.
Các bạn trai, các anh tuy có tuổi giống em (trên 30) nhưng vẫn vui vẻ, lạc quan thì làm bạn với em nha. Em cám ơn nhiều. À do em là giáo viên tiếng Anh nên văn vẻ lủng củng, mong mọi người thông cảm nha.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thị Thu Thủy
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ