Sau kỳ nghỉ Tết với bao niềm vui bên bạn bè, người thân, em có chút thời gian ngồi suy nghĩ về tương lai của mình. Em luôn mong muốn có người cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, một người rất bình thường nhưng biết quan tâm và thương yêu em; một người hiền lành, tử tế, biết đối nhân xử thế và yêu thương gia đình. Nếu anh là người vui vẻ, hài hước nữa thì thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, anh vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời em.
Em là một người phụ nữ rất bình thường nhưng may mắn có được khuôn mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ. Em cũng vui vẻ, thân thiện, thích giúp đỡ người khác. Em sinh năm 1981 nên chỉ mong gặp được người phù hợp. Anh có thể chưa từng có gia đình hay từng đổ vỡ hôn nhân em đều chấp nhận. Em có công việc giảng dạy ổn định tại một trường học và đang sinh sống tại TP HCM. Khi rảnh rỗi, em tập thể thao, đọc sách. Nếu anh có sở thích giống em thì chúng ta sẽ là đôi bạn cùng tiến nha. Nếu anh đọc được thư của em và đồng cảm với những suy nghĩ của em thì đừng chần chờ mà hãy viết thư hồi âm cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Xuân Quỳnh
- Tuổi: 44 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
