Vẫn biết ai cũng đến với cuộc đời này một mình và ra đi cũng một mình, dẫu vậy ai cũng muốn tìm một người bạn đồng hành trong quá trình lưu trú ở thế giới này. Em cũng không ngoại lệ, muốn là vậy nhưng hiện thực thì luôn phũ phàng, hiện tại em 38 tuổi, độc thân xưa giờ. Em hay đổ lỗi cho số phận hay duyên nợ để nhẹ lòng, nhưng đôi khi cũng hơi tủi.
Em tên Thảo, ngoại hình thì hơi thấp, mũm mĩm, da trắng, tóc ngang vai. Em là giáo viên, một người nói nhiều, công việc khá được tôn trọng trong xã hội nên luôn phải giữ cho mình luôn nghiêm túc, nguyên tắc, bị xem là khó tính và khó gần nên ế luôn tới giờ. Về tính cách thì khá là vui vẻ, hòa đồng với học sinh nên lúc đi chơi với tụi học sinh, mọi người cứ nghĩ mình cũng là học sinh luôn, hài ghê. Do em sống một mình nên đôi lúc cũng overthinking, cần bạn đồng hành giảm tải bớt cái over của mình.
Rất mong qua bài đọc này, tìm được "anh", người cũng tìm ai đó để chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống. Em sống thực tế, không sống ảo qua mạng xã hội, ví dụ như anh sống ở Sài Gòn, đặc biệt khu phía Tây thì tốt hơn hay công việc của anh liên quan về y tế càng tốt (tại em mê ngành này mà không làm được nên vẫn còn chút quyến luyến). Em không mong nhận được thư mang tính thử nghiệm. Chúc các độc giả của chuyên mục Hẹn hò sẽ tìm được nửa như ý với mình. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: elthaotyty
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ