Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kỳ lạ giữa hai ta: từ chỗ ngồi trên máy bay, lấy hành lý cho đến khách sạn cũng vô tình ở cùng tầng, rồi hai ta đã qua một lần đò. Chính chuyến công tác này đã cho anh gặp em. Cuộc sống không ai biết trước được chữ "ngờ" em nhỉ! Cưới xong anh mới biết em có quá khứ và nhiều mối quan hệ khá phức tạp. Anh bỏ qua tất cả với suy nghĩ giản đơn rằng đó là chuyện cũ, em đang chơi vơi.
Lần đau đầu tiên của anh đó là lễ thành hôn của đứa bạn học cùng đại học với em ở TP Thái Nguyên. Trời xui đất khiến thế nào, hôm đó giám đốc công ty em cũng quen bạn đó, đến dự rồi ngồi cùng mâm với chúng ta. Anh rất vô tư nói chuyện, chúc rượu vui vẻ cùng mọi người trong bàn tiệc. Dự tiệc xong trên đường về, không biết giám đốc nhắn gì mà em khóc tu tu, vừa khóc vừa tự nói ông ta xấu xa, bất tài, sống nhờ hơi vợ. Anh vừa lái xe vừa an ủi vỗ về em trên suốt chặng đường. Kể từ hôm đó anh bắt đầu để ý hơn về các mối quan hệ của em, được biết ông ta đã tạo điều kiện, hỗ trợ từ khi em rời xa chồng cũ, chỉ có hai mẹ con với nhau.
>> Không muốn ly dị dù vợ yêu người khác
Thời gian sau, em quyết định chuyển sang công ty khác làm việc. Lại một chữ "ngờ" nữa xảy ra, em có quan hệ trên mức đồng nghiệp với một trai trẻ. Anh lờ mờ nhận ra mình đã sai khi quyết định lấy em. Vì con, anh lại bỏ qua bởi không muốn có thêm một lần đổ vỡ. Thời gian sau, nhờ các mối quan hệ của chúng ta, em bàn bạc với anh, cả hai quyết định mở công ty riêng, chuyển hẳn sang kinh doanh lĩnh vực hoàn toàn mới. Tại đây lại thêm một chữ "ngờ" nữa khi có cổ đông tham gia làm ăn cùng. Kể từ đó sự quan tâm của em dành cho anh nhạt dần. Em quan tâm, chăm chút cho cổ đông mới, cùng đi ăn sáng, ăn trưa, chọn cho anh quần áo, lo lắng mỗi khi anh ta ăn trưa muộn sẽ bị tụt huyết áp...
Anh mệt, ốm, em không hỏi được một câu tử tế. Nhiều đêm nằm anh tự hỏi mình không bằng họ ở điểm nào? Có lẽ điểm duy nhất anh không bằng là nhiều tuổi hơn và yếu hơn họ. Từ định hướng dòng sản phẩm cho công ty khi mới thành lập, nhờ bạn bè thiết lập mạng lưới khách hàng, nuôi dạy con cái, chăm lo cho gia đình, thậm chí nấu ăn đều anh làm. Anh nhận lại được những gì qua các hành động hàng ngày của em? Em đã làm những gì, là người như thế nào? Em suy nghĩ, tính toán gì chỉ em mới rõ. Anh vì hai con (con chúng ta và con riêng của em) mà nhẫn nhịn, bỏ qua, nghĩ một ngày em sẽ hiểu tất cả những việc anh đã làm. Anh quá ngây thơ, tính em không hề thay đổi, cứ lúng liếng với những người thấy hợp và có lợi cho công việc làm ăn. Em vẫn phóng khoáng như ngày chưa đến với anh. Anh quá mệt mỏi rồi.
Tùng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc