Em nay 38 tuổi, không còn trẻ nữa, vẫn độc thân, chưa từng kết hôn và cũng không có con. Em vẫn mong chờ một mối duyên lành đến với mình, không biết anh ở đâu đó có đang tìm em không, nay em lên đây giúp một tay để anh có thể tìm thấy em sớm hơn. Em là kiểu phụ nữ có vẻ ngoài toát ra sự mạnh mẽ, có lẽ do độc lập lâu quen rồi, trước giờ chuyện gì cũng tự làm một mình, ngại làm phiền người khác. Em lại làm bên tổ chức nhân sự, công việc làm lâu cũng ảnh hưởng nhiều đến tính cách: em là người tỉ mỉ, chi tiết, cầu toàn, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải tới nơi tới chốn, đâu ra đó. Nhưng thẳm sâu trong lòng, em vẫn là phụ nữ, cũng yếu đuối, cũng có những nỗi sợ, vẫn mong có người đồng hành cùng mình để chia sẻ vui buồn, có một bờ vai vững chãi để dựa vào lúc mỏi mệt.
Trong chuyện tình cảm, em là người yêu ghét rõ ràng, trắng ra trắng, đen ra đen. Có một điều em luôn chắc chắn về mình, nếu đã yêu ai, em sẽ chỉ biết mình người đó, em sẽ mang lại cảm giác an toàn cho người mình yêu. Em vẫn chờ đợi một người đàn ông phù hợp với mình. Quan điểm của em là, nếu không gặp được người phù hợp, em thà ở vậy một mình, không vì cô đơn mà chấp nhận đại ai đó. Yêu và kết hôn phải làm cuộc sống của mình tốt hơn, hạnh phúc hơn, còn nếu không thì không nên bước vào. Đọc đến đây có thể có người đồng tình với em, có người không, nhưng yêu ở độ tuổi này không còn giống với khi ta hai mươi, yêu là chỉ yêu thôi, chẳng nghĩ ngợi gì.
Về anh, em mong anh là người đàn ông có các đức tính và phẩm chất sau: trưởng thành, chung thủy, tinh tế, hiểu chuyện, sống có trước có sau, có ý chí tiến thủ, có năng lực. Anh từng kết hôn cũng không sao, nhưng chuyện quá khứ đã dứt khoát và rõ ràng. Anh cao tầm 1m70, ngoại hình cân đối, dễ nhìn. Em thích người lớn tuổi hơn em, trong tầm tuổi từ 42 – 52 tuổi. Em không chịu được mùi thuốc lá nên anh không hút thuốc nha. Em mong mình phù hợp về nhân sinh quan để đồng hành cùng nhau, có thể dễ dàng chia sẻ được với nhau mọi chuyện, cả lúc vui lẫn lúc buồn, cả lúc thành công và lúc cuộc sống không thuận lợi, không như mong muốn. Mình sẽ cùng tương hỗ cho nhau, cùng cố gắng và phát triển. Em mong sớm gặp anh.
Cảm ơn các độc giả của VnExpress đã đọc bài viết của mình, nếu đọc bài các bạn nghĩ đến ai đó có thể phù hợp với mình thì "đẩy thuyền" giúp mình nhé, cảm ơn các bạn. Chúc mọi người một năm mới an lành và hạnh phúc!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mimosa
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ