Em từng có vài cuộc hẹn hò từ các app, phần lớn người ta hỏi: "Như em sao lại chưa có người yêu nhỉ"? Không phải không có người theo đuổi nhưng có lẽ ông Tơ vẫn muốn em chờ anh. Em sinh năm 1990 trong gia đình nhà giáo ở miền Trung. Hiện tại em làm việc ở Hà Nội. Ngoài thời gian làm việc, phần lớn thời gian rỗi em dành cho hai chú chó nhỏ. Tính em không giỏi giao tiếp với người mới nhưng bắt đúng tần sóng sẽ thân thiết khá nhanh.
Em thân thiết với gia đình, thật sự coi trọng ý nghĩa của hai chữ gia đình trong cuộc sống. Vì thế, em có giấc mơ màu hồng về một mái nhà nhỏ của riêng mình, nơi chúng ta sẽ trò chuyện vào bữa tối, hôn tạm biệt mỗi sáng rời nhà.
Em hy vọng anh độc thân, nếu có từng ly hôn hay có con cũng xin anh đừng xem đó là trở ngại, vì với em đó là may mắn. Cuối cùng, em hy vọng anh có kinh tế ổn định, có nhà xe càng tốt, nếu chưa cũng không sao, miễn là anh muốn phấn đấu, em sẽ sát cánh cùng anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Quyên
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
