Chào anh - người em đang tìm kiếm và chờ đợi,
Thời gian trôi nhanh quá, loay hoay với việc này kia, em đã đi được nửa cuộc đời rồi sao, nếu nói như cố nhạc sĩ Y Vân trong bài hát "60 năm cuộc đời". Vậy mà em còn tưởng mình vẫn trẻ chứ. Tuy nhiên, em thích suy nghĩ này. Chính nó khiến em năng động và không ngừng cố gắng hơn. Em sinh năm 1987. Đọc đến đây hẳn anh sẽ nghĩ: "À, tuổi này vẫn ế thì chỉ có hai lý do: một là kén quá, hai là tệ lắm’’. Vậy nên em sẽ nói về bản thân nha.
Vì trước đây em khá nhút nhát, nhất là với cánh đàn ông, con trai. Em được nuôi dưỡng bởi suy nghĩ của ba má là học xong đại học, có công việc ổn định rồi mới yêu và cưới. Sau này, em mới hiểu "ủa rồi cưới ai nếu không có thời gian để tìm hiểu". Ba má em là mối tình đầu của nhau rồi cưới và sống rất hạnh phúc tới giờ, nên trong suốt nhiều năm trước, em cho rằng bản thân đủ tốt chắc chắn sẽ gặp và cưới ngay người phù hợp (nhưng đời luôn không như là mơ mà).
Vậy nên gần 30 tuổi em mới bắt đầu yêu và cho rằng tình yêu sẽ thay đổi được tính cách của nhau để phù hợp nhau. Em lại ngu muội lần hai. Em nhận ra điều này khi trải qua hai mối tình. Và rồi em lại lẻ bóng. Em có chút sợ yêu, sợ lại phải bắt đầu một tình yêu mới không trọn vẹn. Vậy là em ở không gần bốn năm. Trong khoảng thời gian đó, em tự chữa lành những tổn thương của mình và mạnh mẽ hơn.
- Ngoại hình: chắc vì ba mét bẻ đôi, nho nhỏ, dễ nhìn nên nhìn trẻ hơn tuổi.
- Tính cách: độc lập, em của hiện tại mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn, ham học hỏi, cầu tiến và được nhận xét là ngoan hiền, siêng năng.
- Sở thích: Em thích đọc sách, truyện... cũng thích vẽ vời, may vá, thỉnh thoảng tham gia những hoạt động vui nhộn, nhưng cơ bản em vẫn thích những nơi yên bình hơn.
Em là người miền Trung nhưng sống và học ở TP HCM lâu năm (hiện em sống cùng gia đình ở đây). Em đang phấn đấu để mua một căn nhà nhỏ cho riêng mình (nếu có anh nữa chắc sẽ nhanh hơn).
Về anh, hy vọng anh cao từ 1,68 m đến hơn 1,7 m, vì em thích cảm giác được che chở. Anh lớn hoặc nhỏ hơn em ba tuổi nhé. Anh chắc chắn phải có công việc có thể tự lo cho bản thân và phụ em lo cho gia đình nhỏ. Em đặc biệt ấn tượng với kiểu người thể hiện bằng hành động hơn lời nói. Em không ngại khi anh từng đổ vỡ nếu đó không phải lỗi từ anh.
Em nghĩ mọi thứ đi qua đều có nguyên do của nó. Điều em biết ơn nhất là mình trưởng thành hơn rất nhiều. Em tin mình của hiện tại là phiên bản tốt nhất từ trước tới nay.
Dù em từng rất mệt mỏi dưới áp lực của việc chưa chồng ở tuổi này mà những người xung quanh tạo ra, nhưng em chưa bao giờ vội. Với em, tình yêu và gia đình là điều rất quan trọng. À, gần đây em đọc được cái caption vui vui trên mạng: "Cứ kêu ế mà tán không yêu". Quan điểm của em (trích lời của một ai đó): "Nếu có một ngày nào đó tôi kết hôn, nhất định sẽ gả cho anh ấy, là gả cho tình yêu, chứ không phải vì điều kiện của anh ấy, càng không phải vì đến tuổi phải cưới".
Bài khá dài rồi, nên em dừng ở đây. Hãy liên lạc với em nếu anh thấy phù hợp nhé, cũng đừng ngại nếu sau thời gian nói chuyện không hợp, chúng ta lại lướt qua nhau. Vì có quả ngọt nào mà không trải qua những khó khăn đúng không?Em mong sớm gặp anh.
Chúc anh cùng gia đình và độc giả một năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Miley
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ