Một năm qua em đã cố gắng học tập, làm việc để thay đổi bản thân, làm cho mình trở nên tốt hơn và bớt bi quan về chuyện cũ, để đến khi gặp được anh rồi em sẽ không khiến anh thất vọng.
Em đang làm việc ở một ngân hàng tại Hà Nội. Công việc khá căng thẳng và vất vả nhưng em nghĩ khi có anh rồi sẽ không thấy như thế nữa. Em ước gì chồng tương lai là anh sớm xuất hiện, để sau những ngày làm việc vất vả của chúng ta, em có thể ngồi sau xe anh, được ôm anh và kể cho anh về những chuyện xảy ra trong ngày; anh cũng vậy. Em ước gì trong những ngày mùa đông, bị cảm cúm như này được có anh ở bên ôm em vào lòng. Em ước gì mỗi khi đi làm về muộn có người hỏi han em có mệt không, hay em có đói không.
Anh à, sao cứ để em chờ đợi lâu như vậy. Sao không nhanh đến bên em để tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong tình yêu như này. Em còn rất thích trẻ con nữa, mong anh cũng là người như vậy. Người yêu thương em, ở bên em, chung thủy với em và cùng em có những em bé của riêng chúng mình. Anh đến bên em được không?
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thảo
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
