Anh làm việc cho một công ty châu Âu, cuộc sống ổn định cùng mẹ ở Hà Nội, ly hôn đã lâu vì lý do tế nhị chứ không phải do người thứ ba.
Sau chia tay, anh chỉ tập trung vào công việc, chăm lo cho người thân. Những lúc rảnh rỗi, anh lại thấy mình cần người bạn đồng hành để chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, cùng xây dựng gia đình như bao gia đình yên ấm khác. Người thân ở quê cũng như các bạn bè thân thiết của anh động viên và khuyên nhiều rằng nên mở lòng và tìm cho mình một người phụ nữ.
Đa số con trai làm về kỹ thuật và CNTT như anh khá khô khan, ít lãng mạn. Có lẽ anh nằm trong số này nhưng thuộc mẫu đàn ông đơn giản, trầm tính, điềm đạm và có lúc khá vui tính.
Anh không mong muốn tìm người phụ nữ đẹp, giỏi. Em từng thất bại trong hôn nhân là điểm cộng. Một người phụ nữ đơn giản, hiểu, thông cảm cho những khuyết điểm của người khác, biết chia sẻ, góp ý để mình cùng tiến lên, hoàn thiện bản thân hơn. Anh hay đi chợ và nấu các món mẹ không biết cách nấu.
Nếu em không chê và chấp nhận được cuộc sống ở Hà Nội, hãy gửi thư cho anh rồi mình chia sẻ nhiều hơn. Chỗ anh ở khá rộng để chạy hoặc đi bộ cuối mỗi ngày làm việc mệt nhọc. Nếu có thêm em, mình cùng tập chạy bộ mỗi ngày nhé.
Hẹn sớm gặp em.
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Quân
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Hà Đông, Hà Nội
- Giới tính: Nam