Em cao 1m6, nặng 56 kg, đã ly hôn 6 năm. Quãng thời gian đó đủ để em học cách chữa lành và nhận ra điều mình thực sự cần, không phải là một mối tình ồn ào, lãng mạn hay nồng cháy, mà là một người phù hợp để đồng hành. Em hiện là giáo viên, cuộc sống không khá giả giàu sang nhưng có thể tự chủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Nên em không đi tìm chỗ dựa, nhưng vẫn mong có một người đàn ông đủ vững vàng, hơn em trải nghiệm sống, về cách yêu thương, bao dung và bảo vệ người phụ nữ bên cạnh.
Em đã có con nhưng không sống cùng, nên việc sinh sống lâu dài ở đâu có thể bàn bạc nếu cả hai cùng hướng về nhau. Em coi trọng sự tử tế, chân thành và mong muốn nghiêm túc trong một mối quan hệ bền vững. Em không đòi hỏi sự hoàn hảo, chỉ cần sự phù hợp; phù hợp trong cách nghĩ, trong cách sống, trong cả mong muốn đi cùng nhau lâu dài. Nếu anh, một người đàn ông từng trải (độ tuổi 45 - 55), biết trân trọng giá trị của một người phụ nữ từng bước qua giông bão, đang tìm kiếm một mối quan hệ tử tế, nghiêm túc, hãy cho nhau một cơ hội. Một cuộc trò chuyện giản dị có thể là khởi đầu cho một điều gì đó đủ sâu sắc, đủ vững bền.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Mây
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ