From: CCBT
Sent: Monday, November 26, 2007 11:37 PM
Subject: Gui toa soan: Goi chi Thu (cua bai viet Ghen tuong, bao luc, ban tinh, chong toi deu co ca)
Chào chị Thu!
Em rất lười viết thư nhưng hôm nay đọc mục tâm sự của chị em thấy mình phải đóng góp một ít ý kiến. Chị đã chịu đựng hơn 20năm rồi bây giờ đinh chịu đựng đến lúc nào nữa, hãy can đam mà đứng dậy quyết tâm để ly dị với người chồng bệnh hoạn đó đi. Có vậy chị mới thoát khỏi sự hành hạ về cả thể xác lẫn tâm hồn mà có lẽ suốt quãng đời còn lại chị phải chịu nếu tiếp tục sống với ông ấy.
Em rất hiểu hoàn cảnh của chị vì em cũng đã gặp và từng bị khủng bố về tinh thần vì loại người không bình thường này. Em dùng từ này để gọi vì thật sự nếu họ bình thường thì đã không có những hành động như vậy đối với vợ từ ngày này qua tháng nọ đến năm kia, và cứ thế tái diễn cho hết cuộc đời đối với người vợ.
Em không đồng ý với (Le hai chau) rằng vì yêu chị quá nên ghen. Nếu quá yêu vợ tại sao không đem lại hạnh phúc cho vợ mà ngược lại đem sự đau đớn cả tâm hồn lẫn thể xác tới cho vợ mình. Còn N.V.H. thì lại nghĩ rằng có thể chị đã làm gì sai trái để mất lòng tin nơi chồng. Thưa anh N.V.H, chỉ có những người từng gặp hoàn cảnh như chị Thu mới có thể thông cảm được chị ấy mà thôi. Khi không may lấy phải người chồng có chứng đa nghi thì cho dù có đàng hoàng cách mấy cũng bị họ luôn nghi ngờ.
Tôi ghét hạng đàn ông này, họ cho là sự thật nên lúc nào cũng nghi ngờ người vợ. Chị Thu đừng vì những bài viết này mà dao động, chị không có lỗi gì hết, đừng chịu đựng cuộc sống đau khổ này nữa. Nếu chị không muốn trở nên điên điên khùng khùng vì bị hành hạ về tinh thần tiếp tục nữa, em là một trong nhiều người ủng hộ chị đó. Hãy tự giải thoát cho chị đi, trừ khi chị còn thương chồng chị.
Chúc chị Thu gặp nhiều may mắn.