Em chẳng còn dám tin vào cái gọi là hạnh phúc. Nhưng bước sang tuổi 33, em chợt nghĩ đến một gia đình, có vợ chồng, con cái, nghĩ đến cảnh mình sẽ cười đùa, cùng nhau nuôi dạy con cái nên người. Em cảm thấy những năm qua mình đã mạnh mẽ đủ rồi, giờ có thể tựa vào anh nghỉ ngơi một chút, được không?
Sinh ra và lớn lên ở Đà Nẵng, hiện làm việc trong môi trường dự án và giáo dục. Vốn dĩ là một cô gái hơi bận rộn với công việc, em thú thật mình không giỏi lắm về nữ công gia chánh đâu. Nhưng vì gia đình, việc gì em cũng có thể làm hết.
Em chẳng ước mong gì lớn lao, chỉ mong một người có thể buồn vui cùng mình, xoa đầu mỗi khi em "ẩm ương", có thể để em tựa vào khi nào mệt mỏi, có thể cùng em đi du lịch khắp nơi. Hạnh phúc đơn giản chỉ có cần vậy thôi.
Cuộc sống mệt mỏi quá. Đôi khi chỉ muốn gửi đến vũ trụ một thông điệp là "em bị ăn hiếp", để vũ trụ gởi lại một tin nhắn "Có anh đây".
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Bống
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Hải Châu, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ