Em 29 tuổi, là mẹ đơn thân của cậu con trai 3 tuổi. Nếu ai đó từng trải qua đổ vỡ chắc hẳn cũng hiểu cảm xúc của em lúc này, có lúc thất vọng, lúc ám ảnh, lúc oán hận rằng mình từng vì ai đó mà lỡ mất cả thanh xuân. Nhưng mà cuộc sống đôi khi khiến cho em cảm thấy càng khó khăn thì càng phải mạnh mẽ vượt qua. Thay vì oán giận, em lại nhìn vào những thứ tốt đẹp phía trước, bởi cuộc sống mà, chỉ có thể nhìn về tương lai thôi.
Lâu rồi, em tự mình làm tất cả những công việc mà không có bóng dáng của người đàn ông trong gia đình. Em tự mình sửa điện, tự mình sửa nước, tự mình làm những công việc mà đáng lẽ ra đó là công việc của người đàn ông sẽ giúp đỡ mình. Em hơi phân biệt giới tính quá phải không? (cười). Chẳng cần chia sẻ nhiều thì chắc anh cũng hiểu, hôn nhân đổ vỡ thì có rất nhiều nguyên nhân, cũng không thể đổ lỗi do hoàn cảnh hoặc do một người mà nó là lỗi của cả hai. Riêng với em thì... trong tình yêu và hôn nhân mọi thứ đều có thể tha thứ trừ sự phản bội. Em tin rằng: Dù là mẹ đơn thân, miễn sao mình sống tốt thì sẽ tìm được người tốt bù đắp cho mình. Nhân cách mới đáng trân quý phải không anh?
Giờ đây, cuộc sống của em rất ổn, công việc thuận lợi, mỗi ngày về nhà là tràn ngập tiếng cười. Cũng may trong những lúc em khó khăn, có mẹ và con trai luôn bên cạnh. Thay vì tiêu cực khóc lóc, em tự vẽ những câu chuyện cười trong cuộc sống để mỗi ngày trôi qua là một ngày tràn ngập ý nghĩa. Em từng nghĩ mình sẽ chẳng quen ai nữa, chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ tập trung vào công việc thôi. Bởi em sợ mình sẽ lại bị tổn thương, sợ bị rơi nước mắt lần nữa. Gần đây em lại nghĩ: "Nếu vì sợ hoa tàn hoa không dám nở, trên đời này chẳng còn thứ đẹp đẽ như thế nữa", vì lẽ đó em không thể nào mất niềm tin vào tình yêu được. Phụ nữ vốn sinh ra để được yêu thương mà. Nếu mà mình sống thu mình chẳng khác nào mình đánh mất cơ hội yêu và được yêu.
Mọi người đánh giá em hiền, vui tính và ngoan ngoãn. Tự bản thân em cũng thấy mình rất hiền, tính tình hướng thiện và yêu cái đẹp. Nhưng mà em có tâm niệm là tâm sinh tướng, tâm tốt tướng sẽ tốt. Thế nên luôn suy nghĩ tích cực và nhìn vào những thứ đẹp đẽ. Nhưng cũng có lẽ vì hiền nên nhiều khi em cũng chịu thiệt thòi. Trong công việc thì khác, em rất vui vẻ với mọi người và được mọi người tin tưởng yêu thương. Công việc hiện tại mang lại cho em nhiều tiếng cười và cho em một cuộc sống thoải mái.
Đáng lẽ là em cũng không định viết lên mục hẹn hò này đâu, nhưng vì hôm nay em mới mua cái máy tập mà em loay hoay mãi không thể lắp được. Em bực quá anh ạ! Nếu anh không ngại quen em, hãy liên lạc với em nhé! Em không muốn cứ một mình như vậy nữa đâu. Cũng có nhiều người muốn giới thiệu hay làm quen nhưng em nghĩ là em sẽ tự tìm. Biết đâu giữa biển người mênh mông này em lại tìm thấy anh ở một nơi không ngờ tới anh nhỉ? Hẹn gặp anh vào một ngày có nắng nhé!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Hồng Anh
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ