Em 36 tuổi, mọi người hay đùa rằng tuổi 30+ thật là áp lực, vừa phải đọ nhan sắc với các em 20 vừa phải đọ kinh tế với các chị ngoài 40. Hihi, em ở cái tuổi khiến con người ta hoài niệm, trầm lặng và hướng nội hơn. Đã có khoảng thời gian em nghĩ hay mình cứ sống như này một mình, nhưng ngẫm lại ngay cả sỏi đá còn cần có nhau thì tại sao chúng ta lại không thể dành cho nhau những sự chia sẻ chân thành để cuộc sống thêm ấm áp.
Em có ngoại hình bình thường, chưa từng lập gia đình, đang sống tại một quận nội thành Hà Nội, công tác trong khối văn phòng. Em tự lập trong suy nghĩ, tự tin về phẩm chất trong con người mình với sự tử tế kèm lối sống lành mạnh. Em từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống, gia đình nên trân trọng những thời khắc bình yên của hiện tại, hiểu nó đáng giá thế nào, sự ổn định của ngày hôm nay chính là sự quyết tâm vượt khó của cả một chặng đường dài.
Trong chuyện tình duyên, em từng tham gia một vài app hẹn hò hiện nay, tuy nhiên cũng chưa gặp được người phù hợp. Có lẽ khi thời đại công nghệ lên ngôi thì con người ta sẽ có thêm nhiều công cụ để tiếp cận những người bạn mới. Cũng chính vì có nhiều kênh tìm hiểu đã khiến chúng ta lầm tưởng rằng bản thân còn rất nhiều cơ hội, không có người này thì có người khác. Tuy nhiên như em đã trải qua, để kết nối được với nhiều người không quá khó, nhưng để tìm được người đồng điệu, chân thành và có thể chia sẻ được với nhau lại chưa thể dễ dàng. Vì thế nếu có thể, chúng ta hãy kiên nhẫn với nhau thêm một chút, cho nhau cơ hội để được hiểu nhau nhiều hơn nhé.
Chúng ta cùng hàn huyên với nhau những câu chuyện đời thường như những người bạn tốt, biết đâu qua những chia sẻ và thấu hiểu, chúng ta lại tìm được cho mình một người bạn đồng hành đến cuối cuộc đời. Xin cảm ơn mọi người đã đọc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Vu Tinh
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ