Em 29 tuổi, cao 1,52 m, hơi thấp xíu nhưng mặt dễ nhìn, sống và làm việc ở Hà Nội, cuộc sống không quá dư dả nhưng có thể tự lo được cho mình.
Là người khá độc lập, chân thành và thẳng thắn nhưng em cũng tình cảm lắm nhé, không khô khan đâu. Em thích trồng cây, yêu động vật, thích đi du lịch và hay chạy bộ mỗi ngày. Nếu anh chung sở thích, mình cùng thực hiện anh nhé.
Chưa từng kết hôn nhưng em không chê anh từng có gia đình. Dù vậy em vẫn mong anh còn độc thân như em, chưa vướng bận gì. Còn lý do vì sao anh cũng hiểu mà đúng không? Chiều cao của em hơi khiêm tốn nên nếu có thể, anh hãy cao hơn em một cái đầu nhé, vì em muốn con mình sau này không trở thành nấm lùn như em.
Mong anh chín chắn, trưởng thành, cho em mượn bờ vai mỗi khi mệt mỏi. Đôi khi cho em được làm nũng xiu xíu nữa (cười). Anh có kinh tế thì tốt, không có cũng chẳng sao, mình cùng gây dựng vì hiện tại em có sự nghiệp nhỏ của mình. Nói vậy để anh hiểu em sống tự lập từ nhỏ, tự đứng trên đôi chân của mình nên nếu anh gặp khó khăn, em sẽ không trở thành gánh nặng của anh, có thể cùng chia sẻ với anh. Em nghĩ để có mối quan hệ bền vững, lâu dài, một tình yêu đẹp, hòa hợp, chúng ta phải dựa trên rất nhiều yếu tố, từ tính cách cho đến tình cảm giữa hai người dành cho nhau đều cần đồng điệu và có sự tương đồng nhất định.
Trước đây, em từng yêu, đôi ba mối tình dang dở, đổi lại sự chân thành của em chỉ toàn là dối lừa, khiến em mất niềm tin vào tình yêu nên chỉ cố vùi mình trong công việc. Em đã nghĩ một mình vẫn ổn, vẫn tốt miễn sao bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc vì suy cho cùng hôn nhân cũng chỉ hướng đến chỉ số hạnh phúc cao hơn. Nhưng thời gian gần đây, Cô Vy khiến em rảnh rỗi, em thấy mình cô đơn, lạc lõng và nhận ra nhiều điều đáng trân trọng hơn. Nói đúng hơn là em chán một mình rồi, anh bước vào cuộc sống của em đi được không, em sẵn sàng rồi. Em muốn có anh đồng hành, cùng chia sẻ và đi hết chặng đường dài còn lại.
Em chia sẻ hơi nhiều anh nhỉ, xin dừng lại ở đây nhé không anh lại sợ quá "chạy mất dép" luôn. Nếu anh thấy phù hợp, muốn hiểu hơn về em, đừng ngại gửi mail cho em nhé.
Bình yên ở đây, chân tình ở đây, em ở đây, anh đừng để em phải chờ đợi lâu quá nhé.
Mong thư anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Yên
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ