Chào mọi người! Những ngày này của một năm trước em đã muốn viết điều gì đó trên chuyên mục Hẹn hò để tìm anh. Rồi em vẫn đợi, vì biết đâu anh sẽ sớm đến, vì biết đâu anh đang ở gần em thôi. Vậy mà lâu quá! Em đã rất buồn, vì sao anh lại không vội đến bên em? Thanh xuân sắp đi qua, ở tuổi 26 em vẫn chưa từng trải qua tình yêu. Gần đây các anh chị đồng nghiệp mỗi khi gặp em đều chọc em ế ẩm, ban đầu còn thấy vui vui nhưng sau em thấy mình ế thật. Em bắt đầu có suy nghĩ sẽ yêu đại một ai đó, lấy đại một ai đó để bố mẹ yên lòng. Thế nhưng em không muốn sai lầm, không muốn có lỗi với bản thân, không muốn vội vã để rồi sau này hối hận. Vì vậy em vẫn chờ anh, muốn chúng ta không lạc mất nhau.
Em là cô gái có ngoại hình không xinh đẹp, không nổi bật nhưng không quá xấu. Những người quanh em thường nhận xét em là cô gái trầm ổn, sâu sắc. Em lại thấy mình là người có hai nét tính cách, truyền thống khi ở nhà và hiện đại khi ra đường. Khi ra ngoài, ở nơi làm việc, em là cô gái hoạt ngôn, năng động, những người quanh em luôn vui vẻ vì em khá lầy lội, nhiều năng lượng. Trong cuộc sống của mình, em là cô gái truyền thống, có lối sống giản dị, coi trọng gia đình; em thích nấu ăn, chăm sóc cây cối, yêu trẻ nhỏ. Những khi không đi làm, em dành thời gian ở bên gia đình, muốn cùng người thân trải qua những khoảnh khắc đẹp như cùng làm bánh, nấu ăn, tưới cây, tâm sự chuyện công việc và cuộc sống. Em là người giản dị, không thích đi mua sắm, không trang điểm, không nhuộm tóc; em không thích nhận những món quà vật chất, không nói lời hoa mỹ, không bóng bẩy hay sự thể hiện tình cảm thái quá trên mạng xã hội. Mong rằng anh có chung quan điểm sống đó với em.
Em mong anh là người Hải Dương, đã có công việc ổn định; thông minh, chín chắn, chân thành, hài hước, có lối sống tích cực và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Mong anh là một người đàn ông có đủ bản lĩnh, có chí cầu tiến. Em không ngại khó khăn, chỉ cần anh sẽ vì em mà cố gắng. Anh có vui không nếu mỗi cuối tuần mình có thể cùng nhau nấu ăn, thi thoảng chịu đựng tính mộng mơ của em khi cùng em đi qua những con phố mà thuở sinh viên em đi cả trăm lần, sẽ cùng em về lại ngôi trường em từng học? Em chỉ muốn anh sẽ trở lại những nơi em yêu thương trong tuổi trẻ, ở thời điểm anh chưa từng đến.
Khả năng viết của em quả thực không tốt, nhưng đó là những suy nghĩ rất nghiêm túc và chân thành. Anh này, em chờ đã đủ lâu rồi, đừng để em chờ đợi lâu hơn nữa. Mẹ nói nếu ế ẩm mãi mẹ sẽ tìm cho em một người khác không phải là anh đấy. Hy vọng sẽ sớm nhận được hồi âm của anh!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Vân
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
- Giới tính: Nữ