Em vẫn tin giữa cuộc đời rộng lớn, sẽ có ngày chúng ta gặp được nhau. Chào anh, em là một cô gái bình thường, không xinh đẹp, cũng chẳng có tài năng gì nổi bật. Em có một công việc đủ để nuôi sống bản thân. Điều em cần phải nhấn mạnh đó là: Em từng đi qua đổ vỡ của hôn nhân. Con gái em hiện tại đã tám tuổi. Số tuổi của con cũng bằng số năm em làm mẹ đơn thân. Chắc là duyên phận chưa đến nên em mạnh dạn viết thư lên đây với hy vọng mong manh về tương lai của em và anh.
Em đã 35 tuổi, cao 1m5, nặng 43 kg, tính cách trầm lắng, sống nội tâm, chân thành và thích mọi chuyện được rõ ràng. Em chỉ có thể vui vẻ, hòa đồng với những người thân quen. Em cũng không có quá nhiều bạn bè. Em từng thất bại trong hôn nhân nên có một khoảng thời gian dài cô lập chính bản thân, mất niềm tin vào chuyện tình cảm và ôm những tổn thương để tự chữa lành. Đến hiện tại, em thấy mình đã đủ chín chắn, trưởng thành, hiểu chuyện. Em mong anh sẽ là một người bình thường như em thôi, để chúng ta không quá chênh lệch khi đi cùng nhau. Tốt nhất là cũng có cùng hoàn cảnh như em để mình có thể thấu hiểu và chia sẻ với nhau. Hy vọng anh là người đàn ông chân thành, có trách nhiệm, thương trẻ con và công việc ổn định, không mập mờ trong các mối quan hệ với người khác giới.
Em sống và làm việc ở Đồng Nai. Nếu anh làm ở gần khu vực này thì càng tốt. Mong sớm gặp được anh để cùng nhau nghĩ về hạnh phúc lâu dài. Chúc anh và quý độc giả một năm mới bình an, mạnh khỏe, vạn sự như ý.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hồng
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
- Giới tính: Nữ