Chào em, cô gái mà anh tìm kiếm trong thời gian qua. Sài Gòn hoa lệ đã giấu em đâu mất tiêu rồi mà anh vẫn chưa tìm ra. Anh chỉ mong mình tới với nhau bằng sự nghiêm túc và chân thành, mong tìm được một người bằng hoặc nhỏ tuổi hơn anh. Đôi lời giới thiệu, anh được gọi là Tèo, 28 tuổi, đang làm viên chức nhà nước ở quận Gò Vấp, hiện ở chung với ba mẹ anh.
Vì anh con trai một nên ba mẹ rất mong có một cô con dâu và cháu nội để nhà mình thêm nhiều niềm vui, tiếng cười, sự sum vầy, hạnh phúc, với năm nay anh cũng gần gần già rồi (đôi khi vẫn còn teen lắm nha). Có một quãng thời gian dài từ thời sinh viên cho đến lúc đi làm, anh dừng chuyện tình cảm để lo cho sự nghiệp ổn định hơn. Bởi anh chỉ mong lo được cho gia đình mình hạnh phúc, đầy đủ hơn. Anh không thích sự áp đặt lẫn nhau, thích một tình yêu giản dị, đơn giản giữa hai người, hãy hiểu nhau, giúp đỡ nhau qua những khó khăn cuộc sống.
Anh thích nấu ăn, nhất là mấy món bánh đơn giản nên cũng mong em là người biết nấu ăn, có thể cùng nhau nấu thì còn gì hạnh phúc hơn. Ngoài ra anh cũng thích trồng cây, nhất là hoa lan với những cây rau. Những dịp cuối tuần mình có thể cùng nhau xem chung một bộ phim, ăn vặt, dạo phố nha em.
Chúc những người đọc bài này có một cuộc sống hạnh phúc, những điều tốt đẹp nhất.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: P.Q.Việt
- Tuổi: 28 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam