Em trân trọng giá trị truyền thống trong tình yêu và hôn nhân
Với em, trước khi yêu, hai người cần có sự đồng điệu về tư duy, quan điểm sống và định hướng tương lai.
Chào anh,
Dạo này anh có khỏe không? Công việc của anh vẫn ổn chứ? Em từng nghĩ mình sẽ không viết thêm thư để tìm anh nữa. Nhưng trong những ngày Tết Độc lập, nghe lại lời Bác Hồ về quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc, em lại nghĩ rằng, nếu hạnh phúc là điều mỗi người đều có quyền tìm kiếm, em cũng muốn mạnh dạn cho mình thêm một cơ hội.
Em sinh năm 1990, cao 1m67, da trắng, ưa nhìn, quê ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Hiện, em có công việc mình yêu thích, ở gần khu vực trung tâm, có thu nhập ổn định và cuộc sống lành mạnh. Em là người chân thành, có lối sống tối giản, gọn gàng, trân trọng cuộc sống, yêu nước, yêu gia đình, yêu thiên nhiên, thích trồng cây, đi bộ, đạp xe và nấu ăn. Em không quá đam mê mạng xã hội, ngoài thời gian tập trung cho công việc, em thích dành thời gian cho người thân.
Trong công việc, em là người có trách nhiệm, cầu thị và ham học hỏi, luôn sẵn sàng lắng nghe để hoàn thiện mình. Còn trong chuyện tình cảm, em có lẽ hơi khác một chút. Một phần do suốt thời gian qua em dành thời gian để học tập và làm việc; môi trường làm việc bạn khác giới chủ yếu đã có gia đình. Em cũng là người khá kín đáo và không dễ mở lòng ngay từ đầu. Em thường cần thời gian để làm quen, trò chuyện và cảm nhận sự chân thành của một người. Có lẽ vì thế mà đến hiện tại, em vẫn chưa từng có một mối tình chính thức.
Em trân trọng những giá trị truyền thống trong tình yêu và hôn nhân. Em không muốn bước vào một mối quan hệ chỉ vì cô đơn hay cảm xúc nhất thời. Với em, trước khi yêu, hai người cần có sự đồng điệu về tư duy, quan điểm sống và định hướng tương lai. Em coi trọng sự chung thủy, chân thành, nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng em không cổ hủ; em sẵn sàng tiếp thu những điều mới, tôn trọng sự khác biệt và thay đổi khi nhận ra mình chưa đúng.
Em tin rằng trưởng thành không phải là lúc nào cũng đúng, mà là biết lắng nghe, biết nhận lỗi và biết nói lời cảm ơn, xin lỗi đúng lúc. Trong một mối quan hệ, em mong hai người chia sẻ để thấu hiểu chứ không phải để tranh giành đúng sai. Có thể bất đồng, nhưng sau cùng vẫn muốn ngồi lại, lắng nghe và cùng nhau tìm cách tốt hơn.
Em không tìm một người hoàn hảo, cũng không mong sẽ nhận được nhiều thư làm quen. Em mong gặp một người đàn ông chân thành, tử tế, trưởng thành, cao hơn em cả về hình thức lẫn nhận thức, không hút thuốc lá, có trách nhiệm, cuộc sống tương đối ổn định, trân trọng tình cảm gia đình. Em mong sau này có một mái nhà bình yên, nơi sau một ngày làm việc cả hai có thể hỏi han, chia sẻ những vui buồn trong ngày. Cuối tuần cùng đi bộ, đạp xe, chăm vài chậu cây hoặc về thăm gia đình hai bên.
Em cũng mong tình yêu là sự đồng hành hai chiều. Cả hai đều có công việc, mục tiêu và không gian riêng, nhưng cùng chia sẻ trách nhiệm với gia đình, động viên nhau khi khó khăn và cùng trưởng thành theo năm tháng. Em muốn là một người vợ biết vun vén, nhưng cũng mong mình được yêu thương, lắng nghe và đồng hành bình đẳng.
Nếu anh cũng đang tìm một người để cùng xây dựng một cuộc sống giản dị, tử tế và lâu dài, hãy cho nhau một cơ hội làm quen anh nhé. Chúng ta không cần vội vàng. Hãy bắt đầu bằng một lời chào và những câu chuyện chân thành. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm thấy nhau vào một ngày gần nhất.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: tnguyen
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thanh Trì, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
