Anh ơi, anh ở đâu thế, sao bắt em chờ lâu thế mà không chịu xuất hiện? Em năm nay 33 tuổi, quê ở một tỉnh miền Tây giáp ranh Sài Gòn. Hiện em làm việc tại một ngân hàng đã hơn 10 năm. Bao năm qua, hết xuân hạ thu rồi lại đông, em vẫn ngóng trông chờ anh xuất hiện. Em cao 1m64, nặng 56 kg, tự nhận mình cũng dễ coi. Chắc em trầm tính, ít nói, sống thiên về gia đình nên anh chưa phát hiện ra em. Sở thích của em là du lịch, nghe nhạc, nuôi thú cưng. Em biết nấu ăn nhé mà không dám nhận là ngon đâu.
Qua đây, hy vọng tìm được anh, người sẽ cùng em bước tiếp trên đường đời còn lại. Em rất chân thành và nghiêm túc, hy vọng anh cũng vậy nhé. Hy vọng anh cao hơn em xíu xíu nha, để em cảm thấy được che chở. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của mình, hy vọng tất cả độc giả tham gia chuyên mục Hẹn hò sẽ tìm được hạnh phúc.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tuyết
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ