Chị biết cảm giác khi mình đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời nó như thế nào. Thấp thỏm lo âu, biết bao câu hỏi đặt ra. Chị phải mất hai năm mới tìm ra chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đại học. Vấp ngã một lần cũng giúp chị hiểu được nhiều điều hơn. Mỗi lần vấp ngã là một lần giúp con người ta trưởng thành.
Lần thứ hai cầm tờ giấy báo thi, chị có thể bình tĩnh hơn không lo sợ như lần đầu. Chị luôn bảo mình phải bình tĩnh, bởi chị biết khi mất bình tĩnh mọi thứ trở nên hỗn độn, rối rắm, mịt mù. Càng đến ngày thi mọi thứ càng trở nên gấp gáp, dồn dập. Nó khiến chị quên hết mọi thứ đã thuộc lòng. Vậy mà giờ đây nó chạy đi đâu hết, chị cũng chẳng biết. Điều đó thật kinh khủng với dân khối C, quên tất cả là chấm hết, học lại thì không kịp. Chị sợ hãi, muốn bật khóc, không biết phải làm sao. Em có biết chị làm như thế nào tiếp theo không?
Chị đi ngủ, bỏ mọi thứ sang một bên. Giấc ngủ đủ 8 giờ giúp đầu óc được nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tỉnh dậy hít một hơi thật sâu, ngồi vào bàn chị sẵn sàng bắt đầu. Vì chị biết mọi thứ mình học đều có sẵn trong đầu, chẳng qua nó chỉ ở đâu đó. Chị bắt đầu với môn sử, một môn được coi là khó nhằn nhất trong khối C. Chị bắt đầu với những giai đoạn lớn, sau là những giai đoạn nhỏ. Những ngày tháng, sự kiện lần lượt hiện ra dần.
![]() |
|
Sự chủ quan có thể khiến bạn trượt đại học. Ảnh minh họa |
Thi rớt năm đầu tiên, thế nên chị biết rằng đề thi môn sử không đơn giản chỉ học thuộc chép ra là đủ. Học thuộc nhưng phải hiểu, phải có kỹ năng phân tích sự kiện mới có thể đạt trên năm điểm. Khi trả lời câu hỏi lịch sử, chị bỏ quên phần bối cảnh trong nước và thế giới. Chị bị mất điểm ở những chỗ đơn giản dễ kiếm điểm như thế đó!
Nghe tưởng khó, nhưng nó cũng không khó như em tưởng. Lần thi đại học thứ nhất chị đã phải trả giá cho sự chủ quan, không nghe lời dặn của thầy cô (căn thời gian chia đều cho tất cả các câu hỏi, và viết dàn ý cho mỗi câu trả lời). Vì không căn thời gian cho từng câu, không viết dàn ý, kết cục dù có làm tốt một câu, chị cũng chẳng bao giờ đạt điểm tối đa, bỏ mất câu hỏi cuối cùng của đề thi do thiếu giờ.
Môn địa được cho là dễ ăn điểm nhất trong ba môn, nhưng cũng không hẳn vậy. Không phải nó dễ mà chủ quan. Những lỗi nhỏ cũng khiến bài thi mất điểm. Các lỗi thường mắc như: tại phần thực hành, đầu các tia quên mất đầu mũi tên; phần gốc của tia quên mất số không; giá trị của các số liệu thường quên ký hiệu theo đầu bài cho; quên tên biểu đồ, hay khi tính toán không ghi công thức vào bài thi mà tính toán luôn ra kết quả… Phần lý thuyết đưa ra số liệu chứng minh thực tế, nhưng người dự thi thường quên mất số liệu được lấy từ đâu. Cứ như thế mỗi lỗi nhỏ, tích tiểu thành đại, bài thi mất điểm tại những lỗi không đáng có.
Môn văn lại càng cần thiết phải lập dàn ý để tránh lạc đề. Cấu trúc đề thì đã chia làm ba câu. Một câu hai điểm về tác giả tác phẩm, một câu ba điểm về văn nghị luận. Ở câu này theo chị khó nhất trong đề thi, vì nó cần vốn kiến thức rộng và sự đánh giá của bản thân mình. Nhưng không vì thế mà mình bỏ qua, chỉ cần em chú ý tham khảo các bài văn tương tự, tìm cách đi cho riêng mình. Câu năm điểm thường là câu phân tích một nhân vật, hay một hình tượng, một đoạn văn hay một đoạn thơ. Câu này nhất định em phải làm dàn ý. Điều này không thể bỏ qua. Khi đang triển khai, nếu chợt thấy nẩy ra ý cho đoạn khác, em phải bổ sung vào nháp. Khi làm bài phải bám sát vào dàn ý mình đã vạch ra.
Đó là tất cả những gì chị có sau cú ngã đầu đời. Nếu cánh cửa đại học có khóa bằng một dãy mật mã, chị tin em sẽ tìm được để mở cánh cửa đó. Chỉ cần em cố gắng hết mình, với niềm tin của bản thân. Hãy cố gắng thật nhiều nhé em!
| Từ ngày 13/4 đến 31/5, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Mật mã mở cánh cửa đại học" để chia sẻ những trải nghiệm thật của mình trong suốt quá trình học tập, rèn luyện để tham gia kỳ thi đại học; truyền đạt lại những kiến thức nền tảng cho học sinh để có một bài thi tốt, đồng hành cùng các bạn trong việc lựa chọn khối, trường học phù hợp với học lực bản thân...
Các tác phẩm dự thi do độc giả VnExpress.net gửi về được thể hiện dưới dạng bài viết trên Word (không quá 1.500 từ) bằng tiếng Việt có dấu. Ảnh minh họa cho bài viết (được gửi file đi kèm, ảnh được nhận dạng có đuôi JPG), không "dán" vào Word và phải có chú thích rõ ràng. Người dự thi gửi bài thi theo mẫu, xem tại đây. Bài dự thi gửi về địa chỉ: duthi@vnexpress.net. |
Thu Phương
