Tôi 28 tuổi, có 2 người em, trong đó cậu em trai 24 tuổi là người khiến gia đình tôi phải lo lắng, suy nghĩ nhất. Em tôi vốn là người thông minh, sáng dạ nhưng tính cách ngang bướng, không tiếp thu ý kiến của người khác và rất thích tranh cãi trong mọi vấn đề. Đang học một đại học danh tiếng, em tôi giấu gia đình nghỉ học ở nhà đã gần 2 năm, suốt ngày lên mạng nghiên cứu, đọc sách nước ngoài, rảnh thì chơi game chút ít chứ không nghiện game.
Cách đây 6 tháng, trường gửi giấy báo về quê thì ba mẹ tôi mới phát hiện ra chuyện nó nghỉ học. Ba mẹ tôi rất buồn nhưng không thể khuyên nó được. Giờ nó ở trọ với đứa em kế của tôi nhưng vẫn cứ ở nhà lên mạng cả ngày, không chịu đi tìm việc làm. Mỗi lần tôi sang khuyên thì nó cứ một mực khẳng định mình cần thời gian tập trung học tiếng Anh và đọc sách chứ không có thời gian đi làm. Nó quá cứng đầu nên thật sự tôi không biết làm cách nào để giúp nó. Nếu cứ tiếp tục như vậy, em tôi sẽ đánh mất quãng thời gian tuổi trẻ và trở thành kẻ vô công rồi nghề. Xin chuyên gia tư vấn và bạn đọc giúp tôi. Tôi xin cám ơn.
Nguyệt
Nhà tham vấn Nguyễn Bá Đạt gợi ý:
Gửi Nguyệt,
Sự băn khoăn, lo lắng của bạn về cậu em trai 24 tuổi, không đến trường chỉ ở nhà đọc sách tiếng Anh, nghiên cứu tài liệu trên mạng là có cơ sở. Có vẻ như hoạt động giao lưu xã hội với bạn bè, học tập, lao động của em trai bạn dần dần thu hẹp lại hoặc không diễn ra. Thông thường một thanh niên 24 tuổi nếu không học sẽ phải đi làm để có thu nhập, tự nuôi sống bản thân. Trừ trường hợp bị thất nghiệp, cá nhân đi xin việc không nơi nào nhận, còn không mọi người đều đi làm. Những người không đi làm, sống phụ thuộc gia đình ắt phải có chuyện gì đó xảy ra khiến cho họ như vậy.
Trong thư có viết em trai bạn là người thông minh nhưng ngang bướng, không nghe ai. Đây sẽ là một cản trở lớn khi gia đình bạn muốn giúp đỡ cậu ấy. Bởi trong quá trình nói chuyện với nhau, mọi người dễ dẫn đến những tranh luận, phủ nhận quan điểm và ý kiến của nhau, từ đó vấn đề không được làm sáng tỏ khiến đôi bên đều mệt mỏi.
Ở khía cạnh tâm lý, có thể em trai bạn đã gặp phải những vấn đề tâm lý khiến cậu ấy không hoàn thành được chương trình đại học. Đó có thể là vấn đề thích ứng trong trường đại học hay việc vượt qua stress trong học tập. Cũng có thể là sự trưởng thành về mặt cá nhân và sự mất định hướng trong tương lai dẫn đến tình trạng đó.
Do vậy, bạn hãy nói chuyện với em trai mình và đưa cậu ấy đi tham vấn một nhà tâm lý ở địa phương. Nhà tham vấn sẽ lắng nghe và giúp em trai bạn tìm thấy nguồn lực của bản thân, giúp cậu ấy định hướng lại trong quá trình phát triển và trưởng thành. Tôi tin rằng nếu được tham vấn và cởi mở, em trai bạn sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường như mọi người.
Muốn được nhà tham vấn Nguyễn Bá Đạt tư vấn, mời bạn gửi tâm sự tại đây.
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.