Sau đó em nói là do chơi chứng khoán, tiền ảo gì đó bị thua lỗ. Đây là khoản nợ lớn đầu tiên nhưng trước đó em từng cắm xe, máy tính. Gia đình tôi rất thất vọng, xác định em phải tự làm rồi trả, chỉ giúp cho em có công việc để kiếm tiền nuôi bản thân, thuê nhà và nuôi con.
Vậy mà em chưa hề dừng lại, thỉnh thoảng lại báo có khoản nợ tín dụng đen vài chục triệu, rồi bảo đang bị uy hiếp. Chị em tôi 2-3 lần giúp trả mấy khoản tín dụng này sau khi bắt em liệt kê các khoản nợ và khoanh vùng, yêu cầu em tu chí làm việc. Vậy mà 2 hôm trước, đúng ngày sinh nhật con trai 7 tuổi của em, cô giáo điện thoại báo con không đi học. Liên lạc với em không được, khi tới nhà trọ, tôi thấy bố con em đang nằm ngủ và lý do không đưa con đi học là vì xe đã bị bên vay tiền thu mất. Lúc sau chị tôi đưa con em đi chơi một chút ngày sinh nhật, quay về thì em đã biến mất tới hôm nay.
Ban đầu tôi rất tức giận vì em dám bỏ lại con trai trong đúng ngày sinh nhật cháu. Con đã rất thiệt thòi khi sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, bố ham chơi, mẹ và em gái chuyển đi chỗ khác sống, con sợ tới mức ai rủ đi chơi cũng không dám đi vì sợ đi thì bố lại uống rượu. Giờ con bơ vơ. Gia đình tôi nhờ mẹ cháu đón cháu về sống cùng một thời gian để ổn định tâm lý, mẹ cháu từ chối vì cho rằng một mình nuôi hai đứa là bất công dù chúng tôi nói sẽ gửi tiền nuôi đầy đủ. Hiện cháu ở tạm với ông nội sống gần đó để đi học nốt kỳ này và tìm phương án.
Ngẫm lại tôi không hiểu tại sao em lại ra nông nỗi này. Em là con út, dù ba mẹ vất vả cũng lo cho em đầy đủ. Ba mẹ tuy không phải rất tâm lý nhưng chưa bao giờ đánh các con, cũng không quá nuông chiều. Chị em tôi sống cũng tình cảm, giúp đỡ nhau. Vào cấp hai, em bắt đầu bướng bỉnh, thu mình và hơi ham chơi game nhưng vẫn học tốt. Cấp 3 em vào trường chuyên của tỉnh nhưng lại thi trượt đại học và trượt dài từ đó. Em cưới vợ và sinh hai đứa con nhưng vợ chồng cãi nhau suốt, bỏ nhau rồi lại quay về như cơm bữa.
Có thời gian em làm việc ở công ty anh họ, có vẻ tu chí làm ăn. Vì thế khi bán nhà, ba cho vợ chồng em một căn nhà khang trang để ổn định cuộc sống, nhà đó ba mình vẫn đứng tên. Sau này ba yếu; thấy anh em họ hàng phất lên từ việc mua đi bán lại nhà nên ba đồng ý cho vợ chồng em tự đứng tên căn nhà, bán đi mua đất xây nhà mới rồi lại bán kiếm lời. Tưởng là ổn mà cuối cùng không những mất tất cả lại còn mang nợ thêm vài tỷ. Nghe nói em còn chơi cá độ đá banh nữa nên tôi khuyên ba và anh chị em trong nhà không giúp tiền nữa, chủ yếu lo cho các cháu.
Giờ tôi rất lo cháu mình, bé thể trạng yếu và tâm lý không tốt, không thể sống lâu dài với ba tôi vì ông sức khỏe không tốt, hay đi viện. Ông sống cùng con trai và con dâu (em sau tôi) nhưng em dâu mới có thai, không thể bắt em nuôi cháy được. Chị tôi sống ở nhà chồng, kinh tế phụ thuộc chồng. Tôi sống ở thành phố khác, ít gặp cháu, không thể đùng cái chuyển cháu qua ở được, rất tội cháu khi mọi thứ đều lạ lẫm.
Tôi nghĩ mẹ cháu từ chối nuôi có thể sợ gia đình tôi chỉ chu cấp được thời gian đầu, sau này nhỡ không đưa tiền nữa thì sao? Em ấy có chồng mới nên nuôi hai đứa con là không ổn. Người chồng này nghe nói cũng hay đánh đập em, em từng ôm con bỏ đi mấy lần nên tôi đang tính tìm mua cái nhà nhỏ cho mấy mẹ con ổn định. Điều này cũng không dễ vì ba chỉ còn mấy trăm triệu, đang góp cũng mấy anh họ lấy lãi trả dần mấy chỗ nợ quen. Xin đừng nói gia đình tôi bao bọc em trai, chỉ là số tiền em nợ người quen quá lớn, không thể không tính tới phương án trả chút đỉnh. Lúc trước tôi cũng bị em trai lừa lấy đi hơn 200 triệu, giờ chưa biết nói sao để chồng đồng ý hỗ trợ ít tiền vì gia đình tôi không dư dả, chỉ là tôi có một khoản nhỏ, 100 triệu tiền riêng có thể dùng.
Còn phần em trai, nếu em bỏ đi để bắt đầu lại từ đầu được thì tốt, nhưng cá độ nghe nói rất khó bỏ, tôi muốn mặc kệ nhưng vẫn lo em làm gì dại dột. Ngoài Bắc đang khá lạnh mà em đi chẳng mang theo gì. Tôi có nên báo công an đi tìm? Bạn nào đã vướng vào cá độ, tín dụng mà thoát ra được làm ơn chỉ giúp tôi cách. Tôi biết cái chính là từ quyết tâm của em nhưng làm sao để giúp em có được quyết tâm?
Thảo
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc