Từ: Hello U
Đã gửi: 23 Tháng Bảy 2011 4:48 CH
Gửi chuyên mục Tâm sự!
Trước hết tôi xin kể câu chuyện của gia đình để mọi người tham khảo. Tôi có một người em trai, cậu ấy cũng là kỹ sư, cũng đã từng làm việc cho các công ty nước ngoài với mức lương cao, không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc, không trai gái. Nói chung em tôi là người tốt, chỉ có khuyết điểm là nóng tính.
Em đã cưới vợ đầu và có một con gái xinh xắn 4 tuổi. Sau khi có con, cậu ấy lập công ty riêng, mọi chuyện chắc sẽ êm đẹp nếu việc kinh doanh thuận lợi. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, bất hạnh đã đổ xuống gia đình em bởi khủng khoảng kinh tế xảy ra cách đây vài năm, làm công việc công ty gặp nhiều khó khăn.
Em tôi đã phải tiết kiệm tối đa để giữ công ty được tồn tại. Và rồi kết quả như một kịch bản bi hài đã viết sẵn, vợ em đã ngoại tình vì cho rằng chồng mình “tiền phát gạo đong”, thiếu quan tâm chăm sóc vợ, nhưng sự thật không đúng như vậy. Em tôi phải làm cật lực tới quá nửa đêm nhưng thu nhập không tăng là bao.
Mọi người đều biết rõ em rất thương vợ, ngày vợ em tôi dứt khoát ra đi, em đã khóc và níu kéo cô ta trở lại nhưng không được. Em tuy chưa giàu, chưa có nhiều thời gian chăm sóc vợ nhiều nhưng ngược lại vợ em tôi cũng chưa phải làm dâu ngày nào, mặc dù vẫn ở nhà bố mẹ chồng. Mọi việc đều do người giúp việc làm, em tôi làm việc tới tận khuya mà vợ vẫn không hề pha cho chồng một ly cafe, dù phòng làm việc và phòng ngủ chỉ cách một cái cầu thang.
Gia đình tôi đều biết chuyện ngoại tình của vợ em, mọi người đều khuyên can và giúp vợ chồng hàn gắn nhưng cô ta vẫn cố chấp và ngang nhiên nói chuyện qua điện thoại với người tình trước mặt anh chồng. Chúng tôi vẫn tha thứ và hy vọng mọi việc sẽ qua đi, nhưng cái gì đến sẽ phải đến. Vợ em tôi đã ra đi theo tiếng gọi tình yêu mới, còn em tôi cũng may mắn lấy được người vợ khác biết yêu thương chia sẻ hơn.
Vợ sau em tôi hơn vợ đầu về mọi phương diện, kể cả hình thức và học vấn. Tới nay, em tôi đã lấy vợ sau được gần 2 năm vẫn chưa có nhà riêng, vẫn sống chung với bố mẹ chồng nhưng vợ chồng hạnh phúc, nếu không muốn nói là còn hơn trước vì cả hai đều biết quý trọng và yêu thương nhau. Vợ mới của em tôi yêu thương con chồng hơn mẹ ruột.
Trước khi cưới, vợ sau em tôi cũng gặp nhiều cản trở và lo lắng giống Ngọc, nhưng bây giờ thì mọi cái đã qua, hai bên nội ngoại đều vui vẻ. Còn vợ cũ thì không dám liên lạc với ai trong gia đình tôi, cô ta có gọi cho em tôi vài lần nhưng em tôi cũng không thèm nghe. Em tôi cũng chẳng còn tình cảm gì với cô ta nữa.
Ngọc cũng đừng sợ sau ly hôn ai cũng muốn quay về với vợ cũ, cái đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh chia tay thế nào, tình yêu của bạn dành cho người yêu ra sao. Không phải người đàn ông nào chia tay vợ đều là người xấu hay người không biết yêu thương đâu bạn ạ. Ngược lại, sau đổ vỡ hôn nhân lần đầu, họ sẽ biết yêu thương trân trọng người vợ sau của mình hơn vì những dư luận xấu và áp lực tâm lý mà vợ sau phải chịu.
Cuối cùng tôi muốn nhắn Ngọc hãy bình tình xem xét tình cảm và tính tình của bạn trai mình. Vấn đề không phải anh ta đã có vợ hay chưa mà là vấn đề đạo đức, tính cách người yêu của bạn như thế nào. Một kẻ dối trá thì dù có vợ hay chưa cũng sẽ sẵn sàng dối trá và bỏ rơi bạn. Còn người tốt nhưng không may mắn trong tình cảm hôn nhân gia đình thì hãy cho họ cơ hội.
Đàn ông hay phụ nữ cũng thế thôi, quan trọng nhất là tình yêu của hai bạn phải đủ lớn để vượt qua những định kiến, dư luận và những khó khăn trong công việc, cuộc sống bất ngờ xuất hiện. Cố gắng lên Ngọc nhé. Chúc em tìm thấy hạnh phúc.