Cuộc sống hối hả trôi đi, một mùa Giáng sinh đã qua và mùa xuân mới sắp đến, chuyên mục Hẹn hò cũng đã ra mắt được thời gian khá lâu rồi anh nhỉ, Mr Right của em? Trước đây, em chỉ vào đọc chia sẻ của mọi người, nhưng có linh cảm anh đang chờ em ở đâu đó trên này nên hôm nay quyết tâm viết bài để anh nhận ra em.
Quê em ở miền Tây Nam bộ nhiều cây trái. Em tốt nghiệp ngành kế toán và hiện công tác trong cơ quan nhà nước ở quận 1, TP HCM. Không may mắn sở hữu vẻ đẹp của hot girl hay chân dài như người mẫu, nhưng em đủ sâu sắc để chia sẻ cùng anh những vui buồn của cuộc sống, đủ chung thủy để anh thấy xứng đáng đặt niềm tin và đủ chân thành để anh cảm thấy ấm áp từ tình yêu của em.
Bật mí nhỏ, em cao 1,53 m, nặng 47 kg. Không giỏi nấu ăn nhưng em sẽ chịu khó học hỏi để nấu những món ngon mà anh và con thích. Em không phải là fan ruột của bóng đá nhưng nhất định sẽ ngồi xem cùng anh. Đương nhiên sẽ cùng anh "đi bão" nếu đội tuyển Việt Nam chiến thắng.
Từng trải qua không ít thăng trầm và chông gai trong cuộc sống nên em không còn trẻ con hay mơ mộng viển vông, lâu lâu em chỉ "nêm chút gia vị" cho cuộc sống thêm thú vị nên anh cứ yên tâm nhé. Ví dụ, bình thường em rất chín chắn và nghiêm túc nhưng thỉnh thoảng ở bên cạnh anh sẽ mè nheo, nũng nịu một chút để anh cưng hơn (cười).
Ưu điểm lớn nhất là bất kể trong công việc, tình yêu hay tình bạn, những người quan trọng với em thì em đều dành hết tâm sức cho họ. Khuyết điểm lớn nhất của em là đôi khi hơi cố chấp.
Dẫu biết trong tình yêu, không phải ai cũng may mắn tìm thấy nhau, nhưng em luôn trân trọng câu nói "If you find someone you love in your life, then hang on to that love". Và em luôn tin "With love, you should go ahead and take a risk of getting hurt, because love is an amazing feeling".
Có lúc, dường như em mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống hôn nhân bởi đâu đâu cũng là đổ vỡ vì ngoại tình. Nhưng sau tất cả, em vẫn tin trong hơn 7 tỷ người, anh đang quay quắt chờ mong và khẩn trương kiếm tìm em, phải không Mr Right của em?
Em hy vọng anh chân thành, chung thủy, có chí cầu tiến và trân quý hạnh phúc gia đình giống em. Không cần anh quá đẹp trai, chỉ mong anh có nét gì đó mà em thấy đáng yêu là được. Đặc biệt anh hãy yêu những ưu điểm và thương luôn những nhược điểm của em, nha anh.
Ngóng chờ tin anh, hy vọng mùa Giáng sinh sau chúng ta sẽ bên nhau.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Tigon
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 8, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ