Em tin vào định mệnh, tin một ngày đẹp trời sẽ gặp được anh. Giữa dòng người hối hả ngược xuôi, em tự hỏi lòng: mình có thể sống mãi một cuộc sống đơn điệu như thế này đến già không? Câu trả lời là: không chắc chắn nữa, em hy vọng khi nào duyên đến thì mình đón nhận, chứ thật lòng không muốn bị cô đơn. Thông qua chuyên mục Hẹn hò của báo VnExpress em đi tìm mối lương duyên của cuộc đời mình, biết đâu rằng anh đang quanh thành phố tấp nập này mà mình chưa có dịp nhận ra nhau.
Em là cô gái sinh năm 1990, một độ tuổi để thấy mình không còn trẻ nữa, có sự chín chắn, chững chạc và một công việc ổn định nuôi sống bản thân. Em là cô gái giản dị, cao 160 cm, hơi tròn, hơi xinh, hơi khó tính và một chút đanh đá. Em mong anh là người miền Bắc, Bắc Trung Bộ, đang sinh sống ở Sài Gòn, độ tuổi từ 35-42, công việc ổn định, có lập trường vững vàng, chín chắn. Em từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, hiện sống một mình, nếu anh có sự chân thành, cảm thông, thấu hiểu sẽ dễ cùng tần số với em hơn.
Qua những dòng giới thiệu ngắn này, nếu anh cảm nhận một sự đồng điệu, chân thành nào đó, đừng ngần ngại gửi mail để mình tìm hiểu nhau thêm.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyen Ly
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
