Thời tiết Hà Nội vào cuối thu, gió se se lạnh, con người cũng có phần hào hứng và yêu đời hơn. Em đang ngồi nhâm nhi tách cà phê với tâm trạng ngập tràn niềm vui và hân hoan. Khi viết những lời này lên, rất mong anh có thể cảm nhận được và sẵn sàng mở rộng vòng tay chào đón em.
Em mới chỉ hơn 30 tuổi xíu xiu thôi. Sinh ra và lớn lên trong gia đình làm nông nghiệp, từ nhỏ tới lớn em không nề hà việc gì từ buôn bán nhỏ, đi cấy hái thuê rồi làm nghề phụ giúp bố mẹ làm kinh tế, giúp đỡ anh em trong nhà. Em là con cả nên rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và nhanh nhẹn, luôn cố gắng để bố mẹ tự hào về mình, là tấm gương tốt của các em.
Những năm tháng vất vả với củ khoai, củ sắn, bố mẹ em đi làm ăn xa từ năm em học lớp sáu, một mình trông em để bố mẹ đi làm ăn xa suốt mấy năm liền. Mấy chị em tự trồng rau, nuôi gà, nấu nướng, ốm đau tự đi mua thuốc rồi dạy bảo nhau học, chẳng có ai đỡ đần. Em luôn tự nhủ bản thân phải nỗ lực để bố mẹ yên tâm đi làm. Cũng vì thế dù bố mẹ không ở nhà kèm cặp nhưng năm nào chị em em cũng đạt học sinh giỏi. Cả làng ai cũng nói bố mẹ liều để con ở nhà, nhưng không quên dành lời ca ngợi rằng các con của bố mẹ cực kỳ ngoan ngoãn.
Em luôn là học sinh giỏi các cấp và vào đại học, cao học rồi đi làm. Em hiện sống và làm việc tại Hà Nội, có một công việc ổn định với môi trường làm việc tốt. Công việc và cuộc sống của em hiện tại đều tốt. Em nói qua một chút về quá khứ để anh hình dung ra xuất phát điểm người con gái Việt Nam anh sắp quen.
Về ngoại hình, em có vóc dáng ưa nhìn và khuôn mặt tươi tắn, phúc hậu, rất hay cười. Tin rằng anh gặp em cũng yêu quý em thôi. Em không có thói quen chia sẻ chuyện riêng tư nên hầu như mọi người xung quanh đều không ai biết về cuộc sống của em. Em làm việc luôn có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng nên khi đi làm chỉ tập trung 100% cho công việc. Tất nhiên, nếu quen ai đó, em sẽ dành hết sự chân thành và tình cảm cho người đó dựa trên sự tôn trọng và cởi mở. Em không hay nóng giận hay làm phiền lòng ai. Mỗi ngày tự nhìn nhận lại bản thân rằng cố gắng sống thiện lành, gieo hạt tích cực để gặt hái được những quả thiện lành tích cực. Tâm sinh tướng cũng vì thế mà nên.
Về tính cách: Em sống giản dị, chân thành, dí dỏm, hài hước. Em đi làm, được mọi người xung quanh rất yêu mến. Em luôn tin rằng đỉnh cao giao tiếp là sự chân thành và sự thật tuy có hơi phũ phàng nhưng luôn tốt hơn phủ lên mình một lớp hào quang không có thật. Dù kết quả thế nào, mình cũng không bao giờ thấy ân hận vì ít ra thời điểm đó, mình đã sống thật với bản thân và người lắng nghe mình. Em không ngại vất vả, chỉ sợ sự vất vả của mình bị đổi lại sự vô ơn, phản trắc.
Về sở thích: Em thích học tập và không ngừng học tập, mong có thể tìm được người yêu đồng sở thích và gia đình chúng ta sẽ là gia đình học tập. Em trưởng thành nhờ học tập và rèn luyện nên tin rằng trí tuệ là điều duy nhất em có và bền vững. Em thích đọc sách, chạy bộ, tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.
Bên trên là tất cả ưu điểm em có thể chia sẻ với anh, cũng chỉ có một mục đích cuối cùng là thu hút anh thôi. Bao nhiêu tâm sức của em đó, anh đừng bỏ qua nha.
Hôm nay em tình cờ đọc được câu nói: "Hãy trở lại chính mình sau những tháng ngày lạc lối, rồi bạn sẽ có hạnh phúc của riêng mình". Dù em có những ưu điểm tốt nhưng cũng từng bị phụ bạc, hành hạ tới mức ám ảnh khiến bản thân gặm nhấm sự tổn thương, co cụm, thất vọng, đau khổ, lạc lõng mấy năm nay. Em đã ly hôn được nhiều năm và đang nuôi con một mình. Anh đừng ngại điều đó nhé.
Em nghĩ rằng ai cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Em đã bỏ lỡ những điều tốt đẹp của tuổi thanh xuân nhưng không hề mất niềm tin vào tình yêu. Em vẫn tin rằng thế giới bao la ngoài kia sẽ có người đàn ông đạo đức, tử tế đang chờ đợi mình và em xứng đáng với điều ấy. Trong thế giới rộng lớn này, nếu là nhân duyên, chắc chắn bằng cách này hay cách khác, người ta sẽ tìm đến với nhau. Điều tốt đẹp tuy đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến.
Về phía anh: Em vẫn tin khi đọc bài viết này, anh có phần cảm nhận rõ nét về con người em. Em rất coi trọng người bạn đồng hành và mong người ta cũng đạo đức và lương thiện như mình. Mong mùa đông này và những mùa đông sau này có anh đồng hành. Cuộc sống có lúc này lúc khác, miễn là chúng ta chung ý chí, tâm tư, chắc chắn sẽ bền lâu.
Chúc anh luôn bình yên và hạnh phúc. Chờ thư anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Thỏ
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Giới tính: Nữ