Ngoài giờ làm hành chính thì em đăng ký đi học thêm văn bằng khác vào buổi tối, mục tiêu tay phải cầm bằng tốt nghiệp, tay trái cầm giấy kết hôn, khi nào được như vậy thì em ngừng học. Anh mau đến nhanh chứ em thấy mình sắp đứt hết dây thần kinh cảm xúc rồi.
Thời gian rảnh, em thích đọc sách, xem vài bộ phim, nghe nhạc, nấu ăn. Em sẽ không lôi kéo, bắt anh phải dạo phố sắm đồ cùng em, vì thật ra em ghét cảm giác đó vô cùng. Em không thích lông nhông chạy xe ngoài đường, nhưng nếu anh chở thì em có thể ngồi sau xe anh cả ngày. Năm nào em cũng dành thời gian để đi du lịch một hai điểm tại Việt Nam mình, có lúc đi với bạn bè, lúc kéo đứa em trai, có khi không có ai, em lại xách balo và đi một mình nên thật sự em rất muốn anh xuất hiện để đồng hành. Người khác đánh giá em khá yêu bản thân, em biết ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, vì anh chưa xuất hiện nên em phải tự lo cho mình, chứ em buông thả bản thân mình thì ai thương em. Nếu anh thích những bữa cơm nhà sau một ngày làm mệt mỏi, cùng nhau nhâm nhi tách trà, kể cho nhau nghe những vấn đề trong ngày thì hãy đến với em, xác suất ăn cơm tự nấu của em là 90%, và em tin anh sẽ thích những món em nấu.
Tết sắp đến rồi, ba mẹ em thì trông con rể, bạn bè em thì có đôi có cặp, còn em cứ chờ anh, anh có gặp đèn đỏ thì cứ vượt, phóng nhanh đến với em. Nếu anh đọc được những dòng này, liên lạc với em nha. Hy vọng anh sẽ cùng thành phố với em, hoặc ở Quảng Nam thôi cũng được, ba mẹ em không thích gả con gái đi xa. Anh nhớ là cao trên 1m65 nha, vì em đã 1m60 rồi.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: ji ji
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ