Nhìn ba mẹ ngày càng già đi, bạn bè đã lập gia đình và ổn định cuộc sống, còn mình vẫn cô đơn nên hôm nay em mạn phép viết tâm thư lên đây mong tìm anh.
Em chào anh, người em đang tìm kiếm bấy lâu. Em xin giới thiệu một chút về bản thân, em 32 tuổi, hiện làm nhân viên văn phòng ở TP HCM, ngoại hình ở mức trung bình, 1m57, 48 kg. Em nấu ăn cũng ổn, tính tình độc lập, nếu gặp được bạn bè thân thiết thì rất hài hước, nhưng gặp người lạ lại hơi ít nói. Em từng đặt mục tiêu 30 tuổi sẽ kết hôn nhưng có lẽ ông tơ bà nguyệt quên em rồi thì phải, đến giờ em vẫn chưa quen được mối tình chính thức đúng nghĩa anh à. Có lẽ em đã bỏ qua nhiều người tốt hoặc đang đợi anh đó.
Em cũng hay đi chùa cầu duyên, đi xem bói để mong sớm gặp anh, nhưng chắc có lẽ chưa tới lúc thì phải. Em cũng nghĩ hay thôi mình mặc kệ, duyên tới sẽ tới nhưng có những lúc lại thấy cô đơn, hay đọc mục Tâm sự trên VnExpress thấy mọi người được thành đôi em cũng thấy vui lây. Em quyết định tâm sự một lần xem thử duyên nợ của em như thế nào. Đến tuổi này em chẳng mong tìm một người hoàn hảo, vì ai cũng có ưu và nhược điểm, chỉ cần mình có thể bao dung và chấp nhận được nhược điểm của nhau, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn đúng không anh. Em chỉ cần tìm một người tử tế, điềm đạm, trưởng thành, chín chắn, có công việc ổn định. Về ngoại hình, em thích người cao, gọn gàng, sạch sẽ là đẹp trai rồi.
Tới đây văn em cũng dài rồi, hy vọng anh đọc được và cảm nhận em là người mà anh cũng tìm kiếm bấy lâu nay. Em đợi anh.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Lina
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
