Hôm nay là chiều cuối tuần, trong khi các cô gái khác hẹn hò, đi chơi thì em lại ở trong phòng, mở bài hát "A little love" và viết lá thư này cho anh - người có thể cùng em đi hết quãng đường còn lại.
Gặp được nhau là duyên nhưng phải có nợ mới gắn bó được lâu dài. Có lẽ "duyên" em nhiều mà chưa gặp được "nợ" nên đến bây giờ vẫn "ép ây".
Giới thiệu một chút về bản thân nhé: em không xinh đẹp như những hotgirl đâu nhưng cũng dễ thương anh ạ. Em luôn cảm ơn cuộc đời vì những người thân, bạn bè, đồng nghiệp đều yêu thương và đối xử tốt với em, vì thế em luôn vui vẻ và yêu đời.
Em cao 1,58 m, nặng 52 kg. Mọi người nói dạo này em mũm mĩm nên em cũng cố gắng dậy sớm tập thể dục trước khi đi làm. Dù việc dậy sớm hơi khó khăn một chút nhưng em sẽ cố gắng duy trì để có sức khỏe tốt và thêm thời gian cho một ngày. Chuyên ngành của em là tài chính, đi làm rồi tối đi học thêm tiếng Anh nên không có nhiều thời gian để ra ngoài tung tăng mà gặp được "chủ nợ" của mình. Bởi vậy em đăng bài trên đây tìm kiếm.
Mong anh chững chạc, biết suy nghĩ cho người khác và yêu thương gia đình.
Em tin vào duyên nợ, tin vào việc ở đâu đó trên thế giới này, anh là người dành cho em. Nên anh ơi, anh phải đạp guồng quay số phận nhanh nữa lên, em đã chờ rất lâu rồi đó.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Uyển
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ